Chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng, lĩnh 20 năm tù

Chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng, lĩnh 20 năm tù

Thứ 6, 28/12/2012 | 11:04
0
Ngày 27/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lê Thị Tương, SN1973, trú tại phường Nguyễn Du, T.P Hà Tĩnh phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ cuối năm 2009 đến tháng 10 năm 2011, Lê Thị Tương đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối như rủ người khác góp vốn mua đất bán lại kiếm lời; đưa họ đến những lô đất đẹp và nói dối là đất của người khác nhờ bán, nhưng thực tế là đất đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, Tương còn vay tiền với lãi suất cao để mua đất và hứa trả trong thời gian ngắn; mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nói dối là mượn để cắm vay cho chồng làm công trình trong thời gian ngắn... làm cho nhiều người tin tưởng đưa tiền góp cho Tương để mua đất hoặc nhờ Tương mua hộ đất, cho Tương vay tiền, cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Miền trung - Chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng, lĩnh 20 năm tù Bị cáo Lê Thị Tương
Từ đó, Tương chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và trả nợ. Tổng số tiền Lê Thị Tương đã chiếm đoạt của 20 người trên 34 tỷ đồng (làm tròn số). Trước khi bị khởi tố, Lê Thị Tương đã trả cho một số người bị hại trên 6,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 27,5 tỷ đồng Lê Thị Tương không có khả năng thanh toán.
Tại phiên tòa, Lê Thị Tương đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tương 20 năm tù giam, đồng thời buộc Tương phải bồi thường cho những người bị hại với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tổng cộng trên 27 tỷ đồng.
Theo Báo Hà Tĩnh

Bắt kẻ lừa đảo đội lốt nhà sư

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Ngày 174, CA phường Bưởi, quận Tây Hồ phối hợp cùng nhân dân phát hiện, tạm giữ Nguyễn Thị Bằng (SN 1970, ở thôn Đồng, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi đóng giả nhà sư để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

“Quý bà” thuê trực thăng đi lừa đảo

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Từng tạo dựng cho mình một hình ảnh mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải lấy làm ngưỡng mộ, thế nhưng cuối cùng người đàn bà đa đoan này đã có đoạn kết cuộc đời một cách bi thảm...
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.