Mới 20 tuổi, sở hữu nền tảng kỹ thuật khéo léo bậc nhất và bản năng sát thủ bẩm sinh, Neymar đang là cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Từ Barca, Real đến Milan, Inter hay M.U, Man City, Chelsea và PSG đều khao khát có được anh trong đội hình.
Mặc dù chưa bước chân ra đến châu Âu nhưng dù chỉ quanh quẩn trong ao làng Brazil, Neymar cũng biết cách khiến cả thế giới phải đảo điên vì mình. Liệu có ai, từ Robinho, Ronaldo, Ronaldinho hay bây giờ là Oscar, Moura được một bộ máy PR khổng lồ và luôn hoạt động hết công suất đưa lên hàng siêu sao bậc nhất thế giới khi vẫn còn ở quê nhà Nam Mỹ xa xôi? Không. Không ai cả, trừ một mình Neymar.
Neymar là ngôi sao lắm tài nhiều teat
Ngoài những màn trình diễn trên sân cỏ, Neymar luôn biết làm mới và khiến mọi người nhắc đến tên anh mỗi ngày. Khi thì sánh vai với ngôi sao nhạc rap Mr Catra, lúc nhảy cùng ngôi sao nhạc Pop Michel Telo và kịp thời update những vũ điệu thời thượng nhất (như gangnam style chẳng hạn)... Anh cũng không biết bao nhiêu lần khiến các CLB khổng lồ trên thế giới bị hố và tẽn tò, hoặc mừng thầm, vui hụt với những lời hứa hẹn ỡm ờ, những phát ngôn tùy hứng hay thông qua một vài sở thích cá nhân.
Anh mặc áo Barca khiến cả xứ Catalan phát sốt, Real tưởng chừng như đã kí kết HĐ với anh này đến nơi mỗi mùa hè, tham dự Olympic tại Anh khiến một loạt các ông lớn như Chelsea, M.U, Man City và cả Arsenal chao đảo. Bên cạnh đó, anh cũng biết cách moi thêm những đồng tiền từ ngân quỹ Santos để vỗ béo cho những toan tính của cả hai.
Mới đây, khi có vẻ như mọi thứ xung quanh hơi im ắng quá, thần đồng Brazil lại bỗng dưng tiết lộ mình đang theo học một loạt các khóa học để nâng cao khả năng ngôn ngữ. Neymar nói muốn học để có thể đích thân trả lời thư của các fan hâm mộ nhưng ai chả biết, anh đang đánh động đến các CLB châu Âu đấy thôi.
Anh học tiếng Anh, bởi đây là tiếng nói chung của toàn nhân loại. Ngay lập tức các đại gia nước Anh hí hửng ra mặt. Nhưng Neymar cũng muốn biết thêm cả tiếng TBN, ngôn ngữ gốc của quê hương anh, khỏi phải nói Florentino Perez và Sandro Rosell mừng đến thế nào, đồng nghĩa với các đội bóng từ Ý hay Pháp phải tích cực hơn nữa.
Vậy đấy, chỉ cần một lời nói bâng quơ thôi gã trai 20 tuổi này đã khiến cả Lục địa già phải đảo điên.
Song Vịnh