Liên quan đến vụ tàu Hoàng Phúc 18 mang số hiệu BTH-977779 bị chìm trên sông Soài Rạp khiến 3 thuyền viên mất tích, sáng ngày 31/10, 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ. Để hiểu hơn về sự việc xảy ra, PV đã có cuộc trò chuyện ngắn với các thuyền viên này.
Anh Trần Minh Sang (SN 1985, quê tỉnh Khánh Hòa) – một trong 11 thuyền viên sống sót cho hay: “Vào thời điểm sự việc xảy ra, mọi người vừa ăn cơm xong và ngồi trên boong tàu để trò chuyện, một số người khác vào phòng. Chỉ vài phút sau đó, tàu chìm rất nhanh khiến tất cả những người trên tàu không ai kịp trở tay.
Thấy ngày càng chìm sâu, mọi người nhảy xuống sông và tản ra mỗi hướng khác nhau. Tôi và một số thuyền viên khác đứng ở đuôi tàu được khoảng một giờ thì được xà lan đi chung ứng cứu”.
Lực lượng chức năng tiếp cận được tàu cá bị chìm.
Anh Hoàng Văn Biên (SN 1986, một trong số người được cứu sau khi sự việc xảy ra) cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, sóng đánh rất mạnh khiến cho tàu bị nghiêng mạnh. Tôi đang đứng sát buồng lái. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên anh em trên tàu còn không kịp kêu cứu đã mất dạng trong dòng nước lớn. Bị nước cuốn và sóng đánh dồn dập, tôi đã nghĩ chỉ cần vài giây nữa là mình không thể bám trụ được nữa. Thế nhưng, cửa phía đối diện nước chảy vào vô tình đẩy tôi lên khỏi mặt nước”.
Anh Sang cho biết, lúc xảy ra sự việc ngoài anh Sang thì còn có 3 thuyền viên khác bị mắc kẹt trong cabin. Trời lúc này tối đen, mọi người mất phương hướng và nghĩ rằng khó có thể thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, với bản năng sinh tồn, anh Sang cố mò đường để tìm lối thoát.
May mắn, anh Sang và những người cabin đã tìm được cửa sổ để bơi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cabin, anh Sang phát hiện phần đáy và chân vịt của tàu không bị chìm nên đã cố gắng bám vào chân vịt dù khá mệt và mất sức. "Khi nghĩ về ng