Chinh phục vách đá dựng đứng bằng đôi chân giả

Chinh phục vách đá dựng đứng bằng đôi chân giả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Câu chuyện cảm động về nghị lực của Hugh Herr được kể lại trong series truyền hình thực tế của Mỹ "Who Says I Can't".

Hugh bắt đầu leo núi từ năm 6 tuổi. Năm 1982 khi Hugh tròn 17 tuổi, trong một chuyến leo núi Mount Washington ở New Hampshire cùng bạn, Hugh gặp một trận bão tuyết. Họ mắc kẹt trong vách núi 4 ngày đêm.

Xã hội - Chinh phục vách đá dựng đứng bằng đôi chân giảHugh Herr trong chương trình "Who Says I Can't"

Trong điều kiện gió to, tuyết rơi dữ dội, cả hai hầu như không thể đứng. Hơn thế, hai chân anh hoàn toàn bị tê liệt. Dù may mắn được cứu sống nhưng đôi chân của Hugh phải cắt bỏ toàn toàn.

Xã hội - Chinh phục vách đá dựng đứng bằng đôi chân giả (Hình 2).Hugh chinh phục vách núi đá dựng đứng bằng chân giả

Dù vậy, niềm đam mê leo núi trong Hugh không hề tắt. Sau khi tai nạn xảy ra, Hugh trở lại môn thể thao yêu thích của mình.

Xã hội - Chinh phục vách đá dựng đứng bằng đôi chân giả (Hình 3).Chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết

Anh sử dụng một đôi chân giả do chính anh thiết kế ra. Hugh đã khiến nhiều người kinh ngạc khi chinh phục thành công một vách đá dốc đứng cao 200ft (khoảng 60m) bằng đôi chân giả của mình.

Hugh tin rằng chân giả tạo nên rất nhiều lợi thế cho người khuyết tật. “Điều khiển một bộ phận giả giống như bạn điều khiển một chiếc xe. Nhờ đó, người khuyết tật sẽ bước đi mà tốn ít năng lượng hơn người bình thường”, anh nói.

Xã hội - Chinh phục vách đá dựng đứng bằng đôi chân giả (Hình 4).Hugh bên những sản phẩm chân giả dành cho người khuyết tật

Hiện Hugh Herr đang điều hành một phòng thí nghiệm chuyên sản xuất chân giả thuộc Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Tiểu Cần