Nga Daily Mail nhận định, Anna Duritskaya có thể nắm giữ "chìa khóa" trong việc xác định hung thủ vụ chính trị gia Boris Nemtsov. Duritskaya, người mẫu 23 tuổi gốc Ukraine, cũng là bạn gái của ông Nemtsov, đã có mặt tại hiện trường và chứng kiến từ đầu tới cuối vụ việc.
Bà Inna, mẹ của Duritskaya, kể lại rằng con gái bà gọi điện về từ hiện trường vụ ám sát: “Con bé khóc và nói Boris bị giết. Tôi sốc. Tôi khuyên con bé chờ cảnh sát và trả lời các câu hỏi của họ”. Duritskaya không bị thương. Cô bị cảnh sát tạm giữ và thẩm vấn suốt đêm trước khi được thả ra vào lúc 5 giờ sáng.
Chính trị gia Nemtsov bên gia đình.
Báo Mỹ The New York Observer dẫn các nguồn tin cảnh sát Nga cho hay, Duritskaya khai, cô đứng chờ bạn trai từ 10 giờ tối tại quán cafe Bosco ở trung tâm mua sắm GUM tại Quảng trường Đỏ. Tới khoảng 11 giờ, cặp đôi này ăn tối và sau đó đi bộ về phía Vasilievsky, gần điện Kremlin. Đích tới của họ sẽ là căn hộ nằm trong tòa nhà sang trọng cách Kremlin khoảng nửa dặm.
Khi họ đi qua cầu Big New Moskva, một người đàn ông không rõ danh tính đã lao ra khỏi gầm cầu và bắn nhiều phát vào Nemtsov. Sau đó, hắn nhảy vào một chiếc xe màu trắng không có biển số và tẩu thoát.
Cô Duritskaya học kế toán tại Đại học Kiev và rồi vào làm việc cho một công ty người mẫu trước khi gặp và yêu ông Nemtsov khoảng gần 4 năm trước. Duritskaya tự nhận mình là diễn viên, song dường như cô ta chưa có một vai diễn nào trên màn ảnh.
Báo Nga LifeNews, một tờ báo mang quan điểm ủng hộ Nga, dẫn lời điều tra viên cấp cao giấu tên cho hay, Duritskaya đã từng bay từ Moscow đến Thụy Sĩ để phá thai, và "chúng tôi không loại trừ... việc có tranh cãi trong cuộc sống riêng của họ".
Theo The New York Observer, Duritskaya không phải là nghi phạm, song có thể đã bị những kẻ thủ ác lợi dụng mà kh