Chờ ngày đền tội của kẻ sát nhân khiến 3 người thương vong tại chùa Quảng Ân

HOÀNG HƯNG

Trồng cây thanh long nhưng bị thua lỗ, Tâm đã đột nhập vào chùa Quảng Ân để cướp tài sản rồi khiến 3 người thương vong, trong đó có sư trụ trì. Sau 48 giờ gây án, kẻ thủ ác bị bắt và bị khởi tố về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Với những gì gây ra, Tâm phải đối diện mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Án mạng kinh hoàng

Chùa Quảng Ân nằm ở khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là nơi vốn dĩ rất bình yên, thế nhưng án mạng kinh hoàng xảy ra khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng khiến người dân địa phương hoang mang.

Vào 16h ngày 23/3, nhiều người dân đến chùa Quảng Ân bàng hoàng phát hiện thượng tọa Thích Nguyên L. (tên thật là T.V.S., 59 tuổi) và người làm công quả tại chùa là cô Nguyễn Thị Bảo Y., 19 tuổi, tử vong trên sàn nhà.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tại chùa Quảng Ân.

Ngoài sân, mọi người phát hiện bà Nguyễn Thị Ph. (mẹ đẻ của nạn nhân Y., là người nấu ăn tại chùa) bị đánh nhiều nhát vào người và đầu. Thấy bà Ph. bị thương nặng, mọi người vội đưa bà này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Suốt đêm hôm đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra, làm rõ. Đến 4h sáng hôm sau, công tác giám định mới hoàn tất.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu công an xác định, cả ba nạn nhân đều bị đánh vào vùng đầu bằng vật tày. Những dấu vết tại hiện trường cho thấy hung thủ đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công khi sư thầy L. đang nằm trên võng.

Sau đó, hung thủ quay sang tấn công bà Ph. và con gái cũng đang ở trong căn phòng này. Khi thấy cả ba nạn nhân đã bất động, hung thủ mới rời đi. Từ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định khả năng vụ việc xảy ra vào rạng sáng 23/3.

Hung thủ bị bắt sau 48 giờ gây án

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, sáng 24/3 cục Cảnh sát hình sự bộ Công an đã vào hiện trường, phối hợp hỗ trợ với Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện công tác điều tra, truy tìm hung thủ gây án. Đồng thời, Công an tỉnh Bình thuận đã khởi tố vụ án và thành lập ban chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 26/3, sau 3 ngày lẩn trốn, nghi can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị bắt giữ khi đang trốn tại 1 phòng trọ trên địa bàn quận 9, TP.HCM.

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận vào 0h ngày 23/3, hắn lẻn vào chùa Quảng Ân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi, Tâm mang theo 1 khúc cây, sau đó đột nhập vào phòng của sư thầy L.. Tại đây, do bị phát hiện nên Tâm đã tấn công nạn nhân khi đang nằm trên võng rồi sợ bị phát hiện hắn tiếp tục sát hại Y. và bà Ph..

Gây án xong, nghĩ rằng 3 nạn nhân đã chết nên Tâm lấy đi 3 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, chạy trốn lên TP.HCM ở cùng phòng trọ với vợ.

Sau khi bắt giữ, Tâm được di lý về Đồng Nai để truy tìm tang vật gây án. Cơ quan công an đã thu giữ được 3 điện thoại, 1 chuỗi hạt và 2 chùm chìa khóa dưới 1 cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị truy tố kẻ thủ ác 2 tội danh

Chiều 27/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, 1 cán bộ cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đơn vị vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh về tội Giết người và Cướp tài sản theo điểm a, điểm e, khoản 1, Điều 123 và điểm a, khoản 4, Điều 168 BLHS.

Tang vật gây án được thu giữ.

Kết luận điều tra cho thấy, vào 15h ngày 21/3, Tâm đi xe máy từ phòng trọ ở quận 9, TP.HCM về nhà ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Khi thấy Tâm về, một số người đã gọi điện yêu cầu Tâm trả nợ do trước đó hắn mua vật dụng, mặt hàng để trồng cây thanh long. Bí bách, Tâm nảy sinh ý định đột nhập vào chùa Quảng Ân trộm cắp tài sản để trả nợ.

Để thực hiện ý định của mình, trưa 22/3, Tâm vào chùa rồi đến phòng sư thầy L. quan sát. Đến 17h cùng ngày, Tâm trở lại chùa gặp ông Thích Nguyên Tịnh là người quen tu tại chùa và nghe ông Tịnh cho biết tối ông sẽ đón xe vào TP.HCM nuôi người bạn bị bệnh.

0h ngày 22/3, Tâm chạy xe máy không biển số đến vườn điều phía sau chùa dựng xe rồi nhặt 1 đoạn cây gỗ làm hung khí đi bộ vào chùa. Đến trước cửa phòng sư thầy L., Tâm dùng tay giật mạnh cánh cửa gỗ làm cánh cửa bung ra.

Phát hiện sự việc, cô Nguyễn Bảo Y. la lớn nên Tâm dùng cây gỗ tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Thấy sư thầy L. đang nằm trên võng, Tâm dùng khúc gỗ đánh mạnh vào vùng đầu...

Nghe tiếng la, bà Nguyễn Thị Ph. từ phòng sau chạy lên cũng bị Tâm đánh gục tại chỗ. Hậu quả, sư thầy L. và cô Y. tử vong.

Sau đó, Tâm ra gian nhà phía sau lấy 1 chùm chìa khóa, 3 điện thoại di động, lục túi xách của sư thầy L. lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy 825 triệu đồng, 614 USD, 200 AUD rồi bỏ vào túi vải, lấy xe chạy đến nghĩa trang gần đó đốt túi.

Trên đường đi, Tâm ném hung khí rồi về nhà tắm rửa, ngâm quần áo rồi đếm và giấu số tiền cướp được trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau Tâm lấy 430 triệu đồng trả cho 13 người dân ở địa phương, giấu 255 triệu đồng, ngoại tệ trong phòng ngủ và mang 140 triệu cùng 3 điện thoại di động, chìa khóa chạy xe máy vào TP.HCM.

Lực lượng công an dẫn giải nghi can Tâm thực nghiệm hiện trường.

Đến phường Phước Tân, Biên Hòa (Đồng Nai), Tâm ném bịch đựng điện thoại, chìa khóa, chuỗi hạt xuống mương nước. Toàn bộ số tiền 140 triệu đồng mang theo, hung thủ mang đến 1 chi nhánh ngân hàng ở quận 9, TP.HCM gửi vào tài khoản của vợ mình.

Ngay trong đêm 24/3, ban chuyên án đã tìm được nơi trọ của Tâm ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 và các trinh sát hóa trang thành cán bộ y tế bắt giữ Tâm.

Trưa 25/3, sau quá trình đấu tranh, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai toàn bộ quá trình gây án. Từ lời khai của Tâm, cơ quan chức năng đã thu hồi tang vật.

“Hành vi phạm tội của Tâm là đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm thực hiện tội phạm tới cùng. Hành vi trên đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân nên cần được xét xử nghiêm minh”, kết luận điều tra nêu rõ.

Người dân sống gần chùa Quảng Ân cho biết, Tâm thường xuyên lui tới trò chuyện cùng các sư thầy trong chùa. Trước đó, Tâm hay phụ giúp các công việc lặt vặt tại chùa nên được các sư thầy tin tưởng.

Kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng do một mình Tâm thực hiện.

H.H