Ngày 29 Tết, TP Đà Nẵng vẫn ẩn mình trong cái lạnh ngày cuối năm. Tuy nhiên, không khí mua sắm tất bật, người mua kẻ bán ở những khu chợ nổi tiếng nhất tại Đà thành, như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Hòa Khánh, chợ Thanh Khê...
Tranh thủ nhiều cửa hàng, showroom, công ty... đóng cửa nghỉ Tết, nhiều người dân tranh thủ mượn mặt bằng đề bán cây cảnh, hoa quả, tranh ảnh... cũng như những vật phẩm trưng ngày Tết. Có lẽ do bận việc nhà cửa, đi làm nên cảnh người dân Đà Nẵng nô nức đi sắm Tết ngày cận Tết là điều ai cũng thấy rõ.
Cảnh mua bán đồ Tết tấp nập tại phiên chợ Thanh Khê ở đường Điện Biên Phủ
Khu chợ lớn nhất Đà Nẵng - chợ Cồn thì cảnh mua bán, chen chúc gần như diễn ra không chỉ những ngày Tết mà ngày thường. Ở cái chợ mà người dân ven sông Hàn tự hào là "thứ gì cũng có", cánh trông xe, mua bán hàng đều làm việc tấp nập, cảnh chen lấn diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt.
Dọc đường Ông Ích Khiêm, Hùng Vương, cửa hàng lớn nhỏ san sát, người ra vào mua sắm tạo thành cảnh tươi vui cận tết. Lo sợ nạn móc túi, giật đồ diễn ra nên lực lượng bảo vệ chợ phải liên tục phát loa nhắc nhở người mua cẩn trọng, khi cảnh chen lấn khó tránh khỏi những ngày cuối năm.
Nhiều người lựa chọn việc mua chậu hoa ưng ý về chưng cây cảy ngày Tết
Trong khi đó ở chợ Hàn nằm ở cung đường Bạch Đằng, Trần Phú, nhiều cửa hàng đã sớm đóng cửa nghỉ Tết ở cửa chợ. Tuy nhiên, dọc các đường quanh chợ Hàn, dân bán hoa cảnh, bán rượu, đồ chơi Tết... đều tíu tít người ra vào.
Cảnh mua bán tấp nập nhất có lẽ ở chợ Thanh Khê, khi cảnh mua bán lấn ra cả phía ngoài đường Điện Biên Phủ. Đủ loại thượng vàng hạ cám để cho khách hàng lựa chọn, ngã giá ngay tại quầy bán di động ngay trên vỉa hè. Thậm chí nhiều cửa hàng bán áo quần tại p