Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt

Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:18
0
Mặc dù vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn chưa diễn ra, nhưng những khu bày bán thịt trâu chọi đã được ban tổ chức dựng sẵn. Những chú trâu dù thắng hay thua cũng bị xẻ thịt đem bán cho khách thập phương.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt

Cổng vào khu chọi trâu được lực lượng chức năng giữ trật tự trước đó 1 ngày.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt (Hình 2).

Ngay cổng ra vào, đập vào mắt khách tham quan là tấm biển mời mua thịt lớn: Nơi bán thịt trâu vòng đấu loại.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt (Hình 3).

Tiếp đến là khu vực mời bán thịt trâu chọi vòng chung kết.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt (Hình 4).

Tất cả các khâu đã sẵn sàng cho một ngày hội lớn.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt (Hình 5).

 Trong sân, vòng quây sắt đã sẵn sàng khép để các cặp trâu vào cuộc.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt (Hình 6).

Sân khấu đã sẵn sàng chờ lời tuyên bố quyết đấu của 16 cặp trâu.

Xã hội - Đồ Sơn: Chưa chọi trâu đã rao bán thịt (Hình 7).

 Khán đài đã mở rộng chờ đón khách thập phương đến đón lễ hội và chiêm ngưỡng cuộc thư hùng sống còn của các đôi trâu tuyển.

Tuấn Nghĩa

Đồ Sơn: Chơi trâu thì phải có tiền

Thứ 2, 09/09/2013 | 20:02
Người dân Đồ Sơn kể rằng, xưa trong vùng có ông Vệ “ghẻ” là người có kinh nghiệm nuôi trâu chọi nổi tiếng. “Ông trâu” nào lọt vào “mắt xanh” của ông thể nào cũng ăn giải. Và trước ngày chọi trâu 3 tháng, người chăn trâu (nam giới) không được ăn nằm với vợ.

Mùa xuân lên vùng cao Tây Bắc xem chọi trâu

Thứ 7, 16/02/2013 | 14:15
Bản Tong Tải, cách trung tâm TP Sơn La chừng 50km là nơi cư trú của gần 200 hộ gia đình dân tộc H.Mông. Khoảng 4 năm trở lại đây, vào ngày mồng 5 tết, cả bản lại tổ chức lễ hội chọi trâu để chào mừng năm mới.

Kịch tính chọi bò trên cao nguyên đá

Chủ nhật, 12/05/2013 | 10:59
Mèo Vạc những ngày trong tiết lập hạ, trên các sườn núi bao quanh phố huyện, lẫn trong đá xám là một mầu xanh non mơn mởn của lứa ngô đầu vụ hòa quyện với sắc màu rực rỡ của những bộ váy áo sặc sỡ của bà con dân tộc. Vượt qua con đường Hạnh phúc huyền thoại, chúng tôi có mặt ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc, nơi đang diễn ra Hội chọi bò 2013.

Đi chợ mua trâu, tậu nghé ở vùng cao

Thứ 2, 28/01/2013 | 16:21
Từ sớm tinh mơ, khắp các con đường dẫn xuống chợ Hùng Lợi (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) tràn ngập sắc màu thổ cẩm của những thiếu nữ người Dao, Mông, Tày... Phiên chợ mỗi tuần chỉ có một lần khiến ai cũng háo hức.

'Trâu tặc' vào rừng lộng hành, người dân mất ăn mất ngủ

Thứ 7, 07/09/2013 | 09:02
Mặc dù hai tên trộm trâu đã sa lưới pháp luật nhưng các hộ dân xã miền núi nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, mất ăn mất ngủ.

Khách tây thích thú ngồi trên lưng trâu

Thứ 2, 26/08/2013 | 10:42
Những vị khách nước ngoài thích thú khi được ngồi trên lưng trâu cày ruộng ở những mảnh đất quê Việt.

'Trâu già khoái cỏ non' giáo sư già tranh bồ với con trai

Chủ nhật, 14/07/2013 | 16:05
Tôi đang yêu. Thật khổ sở là khi đã ở tuổi ngoài 60, tôi lại thấy mình đang yêu mà người tôi yêu là một cô gái trẻ mới 24 tuổi. Tôi yêu trong giấu giếm, khổ sở với cảm giác tội lỗi và sợ hãi...