Chồng cầm dao đâm chết vợ để lại đàn con bơ vơ

Chồng cầm dao đâm chết vợ để lại đàn con bơ vơ

Thứ 4, 25/12/2013 | 10:41
0
Khi đã có chút rượu trong người, lại bị vợ chửi mắng những câu khó nghe. Người chồng nhẫn tâm cầm dao đâm chết vợ ngay tại chỗ.

Ngay sau khi đâm chết vợ, hung thủ đã ra đầu thú với công an. Vụ án mạng vừa xảy ra tại thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đang gây chấn động dư luận người dân nơi đây...

Buổi chiều oan nghiệt

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: "Vụ án mạng xảy ra vào 14h40 ngày 14/12 khi người chồng là Nguyễn Đính (43 tuổi) mới đi nhậu về. Trong người có hơi men, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên cãi cọ qua lại. Người chồng trong lúc quẫn trí đã cầm dao giết vợ, cú đâm sâu xuyên từ ngực phải sang tim khiến bà Huỳnh Thị M. (44 tuổi) chết ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế, nhưng bà M. không qua khỏi.

Pháp luật - Chồng cầm dao đâm chết vợ để lại đàn con bơ vơ

 Người chồng nhẫn tâm cầm dao đâm chết vợ ngay tại chỗ (Ảnh minh họa)

Vụ án mạng rùng rợn xảy ra ở vùng quê biển Phú Thuận gây xôn xao dư luận Huế. Có mặt tại nhà của nạn nhân khi gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà M., thảm cảnh thê lương bao trùm lên cả con hẻm nhỏ chật kín người vây quanh. Một người hàng xóm bán hàng tạp hóa sát nhà nạn nhân và hung thủ cho biết: "Lúc đó tôi đang nghỉ trưa nghe tiếng cãi cọ của vợ chồng chú Đính và cô M. nên tỉnh dậy. Nhưng vì nghĩ chuyện không đến mức nghiêm trọng nên chúng tôi cũng chỉ nghe và bỏ ngoài tai thôi. Đó là chuyện như cơm bữa của gia đình họ rồi mình không can ngăn. Nhưng khi tiếng cãi nhau không còn sang sảng nữa, thì một lúc sau công an xã và xe cấp cứu đến. Lúc này bà con thôn xóm mới tá hỏa ra chú Đính đã cầm dao giết vợ".

Sự bình yên của làng quê ven biển bị khuấy động bởi vụ án, người chồng nhẫn tâm cầm dao giết người vợ "đầu ấp tay gối" suốt mấy chục năm qua. Chỉ một phút thú tính nổi dậy, ân tình đó cũng chỉ là bọt biển khi chiều nay làng chài này nổi cơn giông bão. Rất đông người tới dự đám tang người vợ xấu số này, không ít người trong số họ bức xúc. Chị P.T.N. cho biết: "Dù vợ chồng có giận nhau đến mức nào thì cũng phải bình tĩnh mà nói chuyện chứ. Vậy mà chồng lại hành xử với vợ như một kẻ giang hồ, giết một cách không thương tiếc. Để lại bốn đứa con côi cút như rắn mất đầu thật tội nghiệp. Đứa con út mới học lớp 3 mà đã sớm mồ côi mẹ, bố thì phải ngồi tù để trả giá cho tội ác đã gây ra. Hậu quả đúng là khôn lường khi con người mất tỉnh táo...".

Người anh trai của nạn nhân mới nghe tin em gái mình bị em rể giết chết đã tức tốc chạy từ TP.HCM về Huế. Nhưng ông không kịp nhìn em gái lần cuối, nói chuyện bằng giọng nghẹn ngào, ông Huỳnh Văn L. cho biết: "Gia đình tôi bây giờ rất hoang mang khi em gái tôi bị chính chồng nó sát hại. Một nỗi đau đớn vô cùng cho gia đình tôi, chúng tôi rất hoang mang chưa biết phải làm sao. Khi nào lo xong đám tang cho em gái tôi thì lúc đó gia đình tôi mới bàn tính tiếp chuyện chú Đính...".

Buổi chiều oan nghiệt đó sẽ ám ảnh trong tâm trí những người thân của gia đình vừa có người là nạn nhân và cũng là hung thủ. Những đứa con chỉ trong một buổi chiều đã vĩnh viễn không còn mẹ. Và trớ trêu, đau đớn ngàn lần hơn khi hung thủ không ai khác lại chính là bố đẻ của mình. Những tiếng khóc nghẹn ngào và nỗi đau phải chịu đựng cho những ngày tháng dài lê thê... đến bao giờ mới hết nguôi ngoai?

Pháp luật - Chồng cầm dao đâm chết vợ để lại đàn con bơ vơ (Hình 2).

Vụ án giết người khiến người dân địa phương chưa hết bàng hoàng.

Nước mắt muộn màng của người chồng

Ngay sau khi thực hiện hành vi giết vợ xong, Đính rất hối hận. Vào lúc 14h59 cùng ngày, Đính gọi điện cho trưởng công an xã là đồng chí Trần Văn Núi tự thú rằng mình vừa giết vợ xong. Ông Núi thuật lại đoạn hội thoại giữa hai người: "Chú Núi ơi! Chú vào nhà tôi nhanh lên để đưa tôi xuống cơ quan làm việc. Tôi đã dùng dao đâm chết vợ tôi mất rồi chú ơi!". Ngay sau khi nghe tiếng khóc muộn màng của Đính thì các đồng chí công an xã Phú Thuận nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường và bắt hung thủ. Tại cơ quan công an, hung thủ Nguyễn Đính đã thừa nhận hành vi giết vợ của mình.

Qua tìm hiểu của PV, được biết, đối tượng Đính là người sống rất điềm đạm với bà con hàng xóm. Trong cuộc sống, Đính chưa bao giờ to tiếng hay gây chuyện với ai cả. Bên cạnh đó, Đính cũng là một người hết mực yêu thương vợ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vợ chồng Đính thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã. Nguyên nhân xuất phát từ sự đổ vỡ niềm tin giữa hai vợ chồng. Liệu rằng đây có phải là mầm mống gây nên hành vi không thể kiềm chế mà đã dùng dao đâm chết vợ?

Bà L.T.K., sống gần đó cho biết: "Vợ chồng họ gần đây hay cãi nhau suốt, cứ dăm ba ngày lại to tiếng với nhau. Hôm trước, tôi có nghe nói chú Đính đưa vợ một số tiền lớn đi trả ngân hàng, nhưng thím M. lại không trả mà giấu giếm làm chuyện riêng. Khi những người làm ngân hàng về đòi nợ thì chồng mới biết vợ lừa chồng... nên xảy ra cãi cọ nhau. Ở thôn này ai cũng biết thím M. là người nghiện cờ bạc, chắc lấy tiền đó đi đánh bạc cũng nên...".

Theo tìm hiểu của PV, hai vợ chồng Đính và bà M. có một người con gái sống ở bên Hong Kong, đó là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1990). Nhiều lần con gái gửi tiền về cho bố mẹ, nhưng bà M. lại không cho Đính biết. Khi con gửi tiền về, bà M. nói dối là mua vàng và đưa cho chồng số vàng trị giá 8 triệu đồng. Nhưng sau đó, Đính thấy nghi ngờ đi kiểm tra thì ra vợ mình mua vàng giả đưa cho chồng. Đây cũng là một trong những mâu thuẫn mà hung thủ đã khai nhận với cơ quan công an.

Và nhiều lần Đính ngăn cấm chuyện vợ mình không được "nướng" tiền vào các tụ điểm bài bạc, nhưng người vợ cố chấp không nghe lời. Trước hôm xảy ra án mạng một ngày thì người chồng đã bắt quả tang vợ đánh bài. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt hơn. Cũng từ đó mà ông Đính sinh ra nóng giận nhiều hơn. Vì quá buồn bã mà người chồng đã tìm đến bia rượu để giải khuây. Nhưng lại không ngờ rằng chính bia rượu đã làm bản chất hiền lành của lão ngư dân, phút chốc điên dại. Để rồi khi thấy vợ chuẩn bị đi cầm cố chiếc xe máy hiệu Air blade thì đỉnh điểm của sự không kiềm chế đã vượt quá giới hạn, Đính đã cầm dao đâm chết vợ mình...

Từ biệt đoàn người đông nghịt đang chứng kiến đám tang của người vợ xấu số, PV ra về nhưng trong lòng đầy những câu hỏi trong đầu. Giá như người vợ không làm mất niềm tin ở người chồng, giá như người chồng đừng tìm đến rượu bia để cố quên đi những nỗi buồn chán trong lòng thì sự việc sẽ không thảm hại đến mức này. Nhưng người vợ thì đã chết, người chồng sẽ ở tù vì tội giết người... sẽ chẳng còn cơ hội cho họ sửa sai những lầm lỗi của chính mình. Hay chỉ là những dằn vặt đau đớn của người chồng, người cha hiền lành bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân man rợ...

Bài học cảnh tỉnh mọi người

Ngày 16/12, trao đổi với PV, ông Trần Văn Núi, Trưởng công an xã Phú Thuận cho biết: "Cũng chỉ vì mất lòng tin mà vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Khi rượu bia đã ngà ngà mất tỉnh táo, và quá bức xúc với những lời chửi rủa của vợ nên Đính đã quẫn trí mà gây nên cái chết cho vợ. Vụ án mạng người chồng giết vợ là một thông điệp cảnh báo với những cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Sự việc này hết sức nghiêm trọng nên chúng tôi sẽ tuyên truyền, răn đe mạnh mẽ hơn nữa trên địa bàn để không phải lặp lại những hoàn cảnh tương tự".

Thảo Miên

Người đàn ông giết vợ rồi dùng dao tự sát

Chủ nhật, 10/11/2013 | 21:12
Khi người dân chạy đến thì thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu, con dao vẫn cắm trên bụng. Trong phòng, một người phụ nữ nằm bất động với sợi dây điện bên cạnh.

Bác sĩ bị tố giết vợ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 5, 24/10/2013 | 10:36
Một bác sĩ Mỹ bị tố đầu độc vợ đến chết sau khi dụ bà thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mặt.

Chồng hoang tưởng, giết vợ đang mang thai

Chủ nhật, 13/10/2013 | 09:29
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, Nguyễn Văn Thức bất ngờ nhổm dậy đi ra bàn trang điểm của vợ cầm kéo cắt tóc, ôm ghì vào vai vợ rồi dùng kéo đâm.

Giết vợ rồi tự sát lúc mới ra tù về tội hiếp dâm?

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:46
Gã đã giết vợ một cách dã man rồi đập đầu vào tường tự sát. Vụ việc đau lòng trên xảy ra khi cả hai vợ chồng mới hàn gắn lại sau nhiều năm chồng ở trong tù, vì đã hiếp dâm chính con gái riêng của vợ tới có bầu.

Chồng giết vợ rồi khóa cửa hút thuốc rúng động Hà Giang

Thứ 3, 10/09/2013 | 10:28
Như con thú hoang, hắn dùng búa liên tiếp đập vào đầu vợ. Thấy mọi người đổ xô tới căn ngăn, hắn rút dao đe dọa người nào tới gần hắn sẽ giết.

Nghệ An: Giết vợ vì… xấu gái

Thứ 2, 07/10/2013 | 16:09
Gã từng có một quá khứ tội lỗi. Vì không giữ được lập trường khi nghe thiên hạ chê vợ mình kém sắc, trong một lần nhậu say Hồ Văn Thuyết đã xuống tay bỏ thuốc độc vào bát cháo để sát hại vợ.

Người đàn ông giết vợ rồi dùng dao tự sát

Chủ nhật, 10/11/2013 | 21:12
Khi người dân chạy đến thì thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu, con dao vẫn cắm trên bụng. Trong phòng, một người phụ nữ nằm bất động với sợi dây điện bên cạnh.

Bác sĩ bị tố giết vợ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 5, 24/10/2013 | 10:36
Một bác sĩ Mỹ bị tố đầu độc vợ đến chết sau khi dụ bà thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mặt.

Chồng hoang tưởng, giết vợ đang mang thai

Chủ nhật, 13/10/2013 | 09:29
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, Nguyễn Văn Thức bất ngờ nhổm dậy đi ra bàn trang điểm của vợ cầm kéo cắt tóc, ôm ghì vào vai vợ rồi dùng kéo đâm.

Giết vợ rồi tự sát lúc mới ra tù về tội hiếp dâm?

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:46
Gã đã giết vợ một cách dã man rồi đập đầu vào tường tự sát. Vụ việc đau lòng trên xảy ra khi cả hai vợ chồng mới hàn gắn lại sau nhiều năm chồng ở trong tù, vì đã hiếp dâm chính con gái riêng của vợ tới có bầu.

Chồng giết vợ rồi khóa cửa hút thuốc rúng động Hà Giang

Thứ 3, 10/09/2013 | 10:28
Như con thú hoang, hắn dùng búa liên tiếp đập vào đầu vợ. Thấy mọi người đổ xô tới căn ngăn, hắn rút dao đe dọa người nào tới gần hắn sẽ giết.

Nghệ An: Giết vợ vì… xấu gái

Thứ 2, 07/10/2013 | 16:09
Gã từng có một quá khứ tội lỗi. Vì không giữ được lập trường khi nghe thiên hạ chê vợ mình kém sắc, trong một lần nhậu say Hồ Văn Thuyết đã xuống tay bỏ thuốc độc vào bát cháo để sát hại vợ.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.