Cháu bé trai sơ sinh đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (Ảnh Thanh Niên)
Vào khoảng 0h20p ngày 12/12, bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận cháu trai sơ sinh con của chị N trong tình trạng chảy nhiều máy, phần mông bị một vết thương khá sâu dài 8 cm, đứt cơ mông lớn và đụng đến xương cùng, do bị cha là Võ Khánh K chém khi đang còn trong bụng mẹ.
Các bác sĩ đã cầm máu, truyền dịch chống sốc, khâu vết thương cho bé. Do bị sốc mất máu nên em bé đã được đặt ống thở, bơm ôxy. Ca mổ kéo dài 45 phút
Bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức- sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 2 trao đổi trên Tri Thức cho biết, qua 2 ngày được các bác sĩ hết lòng chăm sóc, sức khỏe của bé đã ổn định, da hồng hào, có thể truyền sữa.
“Bị cha chém rơi khỏi bụng mẹ là rất hy hữu, nhưng may mắn không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé về sau vì chị N. mang thai đã được 37 tuần, chỉ hơn 10 ngày nữa là sinh. Bé sống sót cũng nhờ người mẹ bình tĩnh xử lý tình huống lúc bị thương nguy kịch”.
Được biết, tuy sức khỏe của cháu bé đã ổn định, nhưng chưa thể biết khi nào cháu bé có thể xuất viện, vì vết thương khá sâu, lại nằm ở vùng dễ bị nhiễm trùng, mặt khác sức đề kháng của cháu bé kém.
Chị N. đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Trí thức trẻ
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 11/12, chị N. đang ở trong nhà tắm tại căn hộ trên tầng 2 (chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú) thì bất ngờ bị người chồng cầm dao chém tới tấp vào người.
Lúc này, 1 nhát dao đã cứa rách bụng chị N. làm đứa con trai hơn 37 tuần tuổi lọt ra ngoài. Quá hoảng loạn, chị N. ôm đứa con rồi chốt cửa nhà tắm, hét lên kêu cứu. Người chồng cũng cầm dao tự đâm lên người để tự sát ngay sau đó.
Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người ở gần đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân và cả hung thủ đi cấp cứu.
H.N