Liên quan tới vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Lan, trú tại số 74, phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội gọi điện tới đường giây nóng của báo Người đưa tin phản ánh về vụ việc, người chồng đã li dị của chị là anh Bùi Trung Hà, sinh năm 1965 tử vong sau 4 ngày bị cơ quan công an quận Hoàng Mai tạm giữ vì hành vi tàng trữ chất ma túy.
Sáng ngày 30/6, PV đã có mặt tại nhà riêng của chị Lan ở số 74 Yên Phụ để trao đổi thông tin về vụ việc. Chị Lan cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía cơ quan công an quận Hoàng Mai vẫn chưa có công văn hay một buổi làm việc cụ thể nào với gia đình để trả lời về việc anh Hà tử vong bất thường sau khi bị tạm giam.
“Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một văn bản giấy tờ nào của bên công an về thể thi thể của anh Hà hiện đang ở đâu, chỉ nói với nhau qua điện thoại thì được biết anh ấy đang ở nhà xác, bệnh viện Bạch Mai”, chị Lan cho hay.
Theo chị Lan, thi thể anh Hà hiện tại đã bị niêm phong, phải có sự đồng ý của công an thì gia đình mới được gặp.
Được biết, vụ việc trên đã được Công an quận Hoàng Mai chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ
Trong một diễn tiến khác, ngày 30/6, đại diện phía Công an TP Hà Nội cũng có mặt để đưa giấy triệu tập, yêu cầu cháu Huy (con của chị Lan và anh Hà) và chị Lan đến công an thành phố để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chồng khi đang trong quá trình tạm giam.
ảnh: giấy triệu tập của công an thành phố Hà Nội tới cháu Huy
Tuy nhiên, thấy PV cũng có mặt tại gia đình chị Lan, đại diện Công an TP Hà Nội tỏ ra khá lưỡng lự, có ý muốn nói chuyện riêng với chị Lan. Giục PV và gia đình nói chuyện khẩn trương để công an còn làm việc.
Theo thông tin gia đình chị Lan cung cấp. Chiều nay, 30/6 gia đình và cơ quan công an sẽ tiến hành mổ tử