Trong mắt mọi người, chị hiền lành, ít nói và đặc biệt rất thương chiều con cái, một phần muốn bù đắp tình cảm cho những đứa con vốn đã quá thiệt thòi trong gia đình vắng bóng người cha. Nhưng cuộc sống đang yên lành của ba mẹ con chị Thuỷ bỗng chốc nổi bão tố khi gần đây người chồng cũ làm đơn tố vợ ngược đãi con lên cơ quan công an phường sở tại.
Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
Mấy tháng nay, tinh thần của chị Thuỷ giảm sút trông thấy. Nỗi buồn bị chồng tố ngược đãi con khiến chị suy sụp. Chẳng lẽ công sức nuôi dưỡng con cái gần chục năm đổ xuống sông, xuống biển? Hay chỉ vì muốn nuôi con mà người ta sẵn sàng làm mọi chuyện, kể cả dựng lên một kịch bản ngược đãi con cái để đạt mục đích? Những suy nghĩ ấy làm người mẹ đau khổ càng thêm tiều tụy.
Lẽ ra, chồng chị phải tôn trọng, thậm chí biết ơn người vợ cũ vì đã thay anh dưỡng dục hai đứa con chung (đều SN 2003) ngoan ngoãn, khoẻ mạnh trong gần chục năm qua. Ngược lại, anh ta làm tổn thương lòng tốt, tình mẫu tử của chị.
Trải lòng với PV báo Người đưa tin về nỗi bất hạnh của cuộc đời mình, chị Thuỷ mắt ngấn lệ. Kỷ niệm buồn về cuộc hôn nhân của người phụ nữ mới bước qua tuổi 45 chầm chậm quay ngược thời gian. Theo đó, hơn 20 năm về trước (năm 1990), chị Thuỷ đi xuất khẩu lao động và kết hôn với một người đàn ông cùng cảnh xuất khẩu. Hết thời gian lao động, vợ chồng chị Thuỷ về nước, chung sống khá hạnh phúc.
"Năm 1999, chồng tôi bàn giả vờ ly hôn để anh ấy kết hôn với một người phụ nữ có quốc tịch Úc. Cuộc ly hôn giả này nhằm mục đích cho chồng tôi được nhập quốc tịch nước Úc. Theo thoả thuận, khi đã có quốc tịch Úc, chồng tôi sẽ nhanh chóng ly hôn và tái hôn với tôi, rồi chúng tôi sẽ có những ngày tháng hạnh phúc định cư ở nước Úc tươi đẹp", chị Thủy nhớ lại trong nước mắt. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự cố hôn nhân nói trên, chị Thủy tiếp lời: "Ban đầu tôi không đồng ý. Sau vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận ly hôn giả với chồng".
Ảnh chỉ có giá trị minh họa.
Vào cuối năm 2000, vợ chồng chị Thủy chính thức ly hôn (có quyết định của Toà án). Theo lời kể của chị Thủy, vì đây là vụ ly hôn giả, tình cảm vợ chồng vẫn còn nên năm 2003 hai người quyết định có con chung bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả, chị Thủy sinh đôi (một trai, một gái) khỏe mạnh trong niềm vui sướng tột cùng. Điều đáng buồn, từ lúc sinh con đến nay, ý định tái hôn của vợ chồng chị vẫn chỉ tồn tại trong ý niệm. Tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như xưa, anh chồng ở bên trời Tây, còn người mẹ trẻ vò võ nuôi hai con khôn lớn mà không một lời oán trách. Ngoài thời gian công việc, chị dành tất cả thời gian, tình cảm cho con cái.
Cũng vì muốn con cái có cha mẹ đầy đủ như chúng bạn, chị Thủy chấp nhận để chồng cũ đứng tên cha hai đứa con mình ghi trong giấy khai sinh. Chuyện thăm hỏi con cái, chị cũng thoải mái và coi đó là chuyện bình thường. Đáp lại ân tình của chị Thủy, người chồng có những hành động lăng mạ, hạ thấp uy tín của vợ cũ bằng cách làm đơn trình báo công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội tố cáo vợ. Trong đơn, người chồng tố vợ cũ liên tục có các hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của trẻ em (hai con anh ta- PV) như: Đánh, mắng chửi, đe dọa, cấm quan hệ tiếp xúc với bạn bè và những người xung quanh nơi ở...
Nhận được đơn tố cáo của người chồng, công an phường La Khê nhiều lần đến nhà chị Thủy để kiểm tra hộ tịch, gặp riêng các con của chị để tìm hiểu sự việc.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, lãnh đạo công an phường La Khê khẳng định, quá trình xác minh cho thấy không có chuyện chị Thủy ngược đãi hay bạo hành con cái. Thậm chí, đồng chí công an phường cho hay, khi tiếp xúc với người mẹ bị tố cáo, trông mặt mũi người đàn bà này rất hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng và toát lên vẻ rất thương yêu con cái.
Giật mình cách dạy dỗ con
Trao đổi với PV, chị Thủy vẫn lo lắng về chuyện nuôi dạy con cái sau này đang tiềm ẩn sự lệch pha với người cha của chúng. Chị Thủy cho hay, vào dịp hè năm 2012, chị đồng ý để chồng cũ đưa hai con về quê nội chơi dài ngày. Khi hai đứa con trở về nhà, chị phát hiện chúng có một sự thay đổi lớn trong ăn uống và cách nghĩ. Cứ đến bữa ăn, thay vì ăn thịt cá ngon lành như trước đây, hai đứa không đụng đũa vào thịt cá, chỉ chăm chăm ăn cơm với rau, cà, lạc, đậu... Nói tóm lại là các cháu ăn chay. Vì ăn uống thiếu chất trong một thời gian khá dài, sức khỏe và tinh thần của hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn giảm sút trông thấy.
Sự lo lắng của chị Thủy về cách ăn uống, sinh hoạt của con cái là hoàn toàn có cơ sở. Chị tham khảo các tài liệu, đọc sách báo có nội dung nói về ăn chay cho thấy hiện nay khoa học đã chứng minh ăn chay rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng ăn chay phải đúng phương pháp và ăn ở độ tuổi nào là chuyện cần phải bàn. Nhìn con cái ăn chay theo cách chẳng giống ai, dẫn đến có nhiều biểu hiện suy nhược cơ thể, chị Thủy ruột đau như cắt, thương xót con đến tận tim gan. Nhiều đêm thức trắng mong muốn con cái ăn uống đủ chất như trước kia, chị Thủy lại trách người chồng cũ tại sao lại dạy con ăn chay như vậy.
Chị Thủy nhớ lại lời hai con kể với mình về nguyên nhân dẫn đến chúng thích ăn chay: “Bố nói nếu không ăn chay khi qua đời sẽ bị đày xuống địa ngục thành những con quỷ bụng to như cái trống, họng bé như que tăm, đói khát vô cùng, không biết đồ ăn là gì”.
Vốn là một người phụ nữ có bản lĩnh, mỗi ngày qua đi chị Thủy lại dành thêm nhiều thời gian gần gũi con cái, dạy bảo những điều hay lẽ phải. Chị nói cho con biết ở lứa tuổi trẻ em đang lớn như chúng cần phải ăn thịt, cá, uống nhiều sữa sẽ có lợi cho sức khỏe, để đầu óc thông minh, học hành giỏi giang. Nếu ăn chay nhiều sẽ làm cơ thể trẻ em suy dinh dưỡng, cơ thể chậm phát triển, ảnh hưởng đến việc học hành. Ban đầu con chị chưa nhận thức ra vấn đề, vẫn thích ăn cơm chay hơn là ăn thịt cá. Không nản lòng, chị Thủy kiên trì giáo huấn con cái theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Trời không phụ lòng người mẹ hiền, các con chị dần hiểu ra và làm theo lời mẹ dạy. Giờ đây, chúng đã trở lại như xưa là những đứa trẻ hiếu động, khỏe mạnh bình thường.
Những xáo trộn đã qua đi, ngôi nhà của ba mẹ con chị Thủy lại yên ấm như xưa. Sau những giờ đến trường học, các con của chị lại quấn quýt bên mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện học hành, chạy nhảy trên lớp. Sự bao bọc, che chở cho con cái đến lúc chúng trưởng thành vẫn còn một chặng đường dài nhiều chông gai phía trước. Đối với người đàn bà đang bước vào tuổi xế chiều, con cái là nguồn hạnh phúc vô bờ, là cả tương lai và hy vọng còn lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thấm đẫm nước mắt.
Thiên Long
(* Tên nhân vật đã được thay đổi)