Chồng dùng dao chém chết vợ chỉ vì vết xước xe máy

Chồng dùng dao chém chết vợ chỉ vì vết xước xe máy

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
(Nguoiduatin) Phát hiện chiếc xe mới mua bị hỏng, Xênh chửi mắng rồi dùng dao chém vào cổ khiến chị Mấu chết ngay tại chỗ.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 23/2 nhưng đến nay người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Được biết, khi vừa đi làm rẫy về, thấy chiếc xe máy mới mua bị vợ làm hỏng, Xồng Bá Xênh (SN 1981, trú tại bản Mường Lống 1, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã chửi mắng chị Lầu Y Mấu (SN1983) thậm tệ. Ấm ức vì 10 năm vợ chồng, chỉ vì xước xe mà Xênh đay nghiến nên chị Mấu đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Tưởng rằng mội chuyện sẽ dừng ở đó nhưng đây lại là điểm bắt đầu cho bi kịch gia đình.

Pháp luật - Chồng dùng dao chém chết vợ chỉ vì vết xước xe máy

Xồng Bá Xênh tại phiên tòa.

Sáng hôm sau, 24/2, do vẫn chưa hết giận nên chị Mấu không về nhà mà lên thẳng ngọn đồi Thăm Pạng, cách nhà chừng 7 km để phát nương làm rẫy. Trong khi đó, ở nhà Xồng Bá Xênh cũng đứng ngồi không yên. Hắn ân hận vì thấy mình xử sự không phải vợ. Chính vì thế, từ tờ mờ sáng, Xênh đã lái xe đi tìm vợ, nhưng hỏi khắp các nhà hàng xóm mà vẫn không thấy chị Mấu ở đâu.

Buổi chiều hôm đó, do quá chán nản nên Xênh gửi con nhà hàng xóm, vác dao lên rẫy làm việc như bình thường. Không ngờ, khi vừa đến nơi, hắn thấy chị Mấu đang làm việc tại đó. Bỗng chốc cơn bực tức vì vợ bỏ đi mà không nói gì lại trào lên, Xênh gằn giọng theo kiểu ghen tuông: “Tối qua mày ngủ với thằng nào mà không về nhà?”. Chị Mấu đáp lại: “Tao không phải là vợ của mày nữa. Mày muốn lấy vợ thì lấy con chó về mà làm vợ”. Cay cú vì câu nói xúc phạm của chị Mấu, Xênh tiến lại cầm con dao phang một nhát vào cổ vợ. Nhát dao chí mạng khiến máu phun ra không ngừng và chị Lầu Y Mấu gục ngã tại chỗ.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, hai cô em dâu trong họ của Xênh là Vừ Y Xì (SN 1984) và Mà Y Mại (SN 1987) liền chạy sang rẫy của gia đình anh xem có chuyện gì. Vừa đến nơi, họ đã phát hiện chị Mấu nằm giữa vũng máu lênh láng. Bên cạnh đó là con dao, hung khí gây án vẫn đang dính máu.

Tiến lại kiểm tra, hai cô gái này phát hiện chị Mấu đã tắt thở. Họ liền hốt hoảng quay về trình báo với cơ quan công an. Về phần Xênh, sau chém chết vợ, hắn hốt hoảng đến mức không đến mức quên cả việc lấy xe máy mới mua. Xênh chạy một mạch về nhà, lấy toàn bộ tài sản gồm 8,6 triệu đồng tiền mặt và quần áo rồi định vượt biên trốn sang Lào. Một người hàng xóm gần nhà Xênh cho biết, mặc dù hai đứa con gào khóc, nhưng hung thủ vẫn dứt áo ra đi với hy vọng sẽ trốn được sự trừng phạt của pháp luật.

Nhận được tin báo của chị Xì về việc chị Lầu Y Mấu bị giết chết trên đồi Thăm Pạng, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã huy động lực lượng đến phong tỏa hiện trường, truy tìm hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Lầu Y Mấu tử vong do một vết chém sâu trên cổ. Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn điện báo tình hình cho Phòng Cảnh sát Điều tra Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp vây bắt hung thủ.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Bác sỹ pháp y - Đại úy Trần Xuân Hiền kết luận: “Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều từ vết cắt sâu ở cổ làm đứt động mạch chủ, tĩnh mạch phải”. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu 1 con dao mẹo, loại dao dùng để phát rẫy. Bên cạnh đó, chiếc xe máy của hai vợ chồng Xồng Bá Xênh vẫn dựng cách hiện trường không xa. Với những chứng cứ ban đầu cộng với thông tin do những nhân chứng có mặt vào thời điểm xảy ra án mạng cung cấp, tổ công tác xác định nghi can của vụ trọng án không ai khác ngoài Xồng Bá Xênh, chồng của chị Mấu.

Theo cơ quan công an, Xồng Bá Xênh và Lầu Y Mấu kết hôn năm 2000. Hai đứa con lần lượt ra đời ngay sau đó đã khiến cuộc sống của đôi vợ chồng thêm đầm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống ở miền núi tuy khó khăn, vất vả nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn tràn ngập tiếng cười bởi cả hai vợ chồng đều rất ý thức về trách nhiệm của mình. Sau hơn 10 năm, khi cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo thường trực, hai vợ chồng đã dành số tiến tích lũy được mua 1 chiếc xe máy của Đài Loan (Trị giá 15 triệu đồng).

Pháp luật - Chồng dùng dao chém chết vợ chỉ vì vết xước xe máy (Hình 2).

Xênh khi mới bị bắt.

Hung thủ suýt trốn thoát sang Lào

Trao đổi với Người đưa tin, trung tá Hờ Bá Khư, phó trưởng CA huyện Kỳ Sơn cho biết: “Chúng tôi đã huy động 20 chiến sĩ, trinh sát am hiểu địa hình phối hợp với Phòng PC 45, CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng chia thành nhiều nhóm phong tỏa Cửa khẩu Nậm Cắn”.

Sau đúng một ngày giăng lưới dọc tuyến biên giới, đến 16h chiều ngày 25/2, Xồng Bá Xênh đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang men theo dòng Nậm Nơn trốn sang Lào. Được biết, nếu tổ công tác truy bắt chỉ chậm khoảng 1h đồng hồ thì đối tượng đã có thể sang được Lào. Bởi vì, nơi y bị bắt đã rất gần với biên giới. Cũng theo Trung tá Khư, tại Công an huyện Kỳ Sơn, với những chứng cứ, đối tượng Xênh đã phải thừa nhận hành vi giết vợ của mình.

Kẻ thủ ác trả giá

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án đối với Xồng Bá Xênh về tội Giết người. Với một số tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Xồng Bá Xênh 20 năm tù giam và bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng.

Kim Thoa


Cùng chuyên mục

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.