Người dân khu phố bàng hoàng về cái chết của nạn nhân
Chiều ngày 5/10, người dân sống tại khu phố 6, phường Tân An, TP.TDM, vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của chị Nguyễn Thanh D. (26 tuổi, ngụ Bình Dương).
Trước đó, vào đêm ngày 5/10, giữa chị D. và chồng mình là Võ Hồng Huynh (30 tuổi ngụ Củ Chi, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Huynh đã dùng kéo đâm vợ tử vong tại nhà riêng và sau đó tự đâm vào cổ mình.
Huynh còn gọi điện báo cho người nhà về việc mình đã giết vợ. Nghe sự sự việc người thân đã chạy tới hiện trường nhưng chỉ cứu được Huynh còn chị D., đã chết.
Chưa hết bàng hoàng về sự việc chị S. (hàng xóm của nạn nhân), kể lại: "Lúc tôi nghe thấy mọi người truy hô, tưởng chuyện gì thì chạy qua xem, thì thấy người thân trong gia đình đang gào khóc, rồi thấy máu me khắp nhà. Hỏi ra thì mới biết Huynh nhẫn tâm ra tay giết vợ mình. Lúc đó tôi như chết lặng đi, tại sao Huynh lại có thể ra tay nhẫn tâm với vợ của mình như vậy".
Đám tang của người phụ nữ bạc mệnh
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng em dâu và em trai nằm trên vũng máu, chị Võ Thị Hồng Đ., (chị ruột của Võ Hoàng Huynh) kể lại: “Rạng sáng 5/10, khi chị đang ngủ thì thấy có điện thoại, khi chị nghe thì đầu dây bên kia Huynh nói đã đâm vợ và gọi tôi tới. Khi đó đang mơ ngủ, tôi choàng tỉnh vội chạy qua nhà của 2 em để xem tình hình.
Tới nơi, tôi mở cửa phòng của em mình, tôi không thể nào tin vào mắt mình nữa, em trai tôi thì bị thương, vợ nó thì nằm trên vũng máu. Lúc đó Huynh bảo là đã dùng kéo giết vợ rồi tự đâm vào cổ mình để tự tử. Quá hoảng hốt, tôi truy hô mọi người và chạy lên nhà trên để gọi mẹ đẻ của D".
Nỗi bất hạnh của người vợ trẻ và đứa con thơ côi cút
T