Đi làm về chậm 5 phút là bị chồng đánh
Anh Nguyễn Hoàng – Thẩm phán TAND huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ, anh vừa giải quyết ly hôn cho một cặp vợ chồng mà sau khi giải quyết xong đã để lại cho anh nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Anh thấy thương cho người vợ xinh đẹp, giỏi giang, sống nghiêm túc và hết mực yêu thương chồng nhưng lại thường xuyên phải nhận những trận đòn roi của chồng vì ghen.
Anh thấy vừa giận vừa tiếc cho người chồng mặc dù rất yêu thương vợ nhưng lại có tính hay ghen tuông vô lối để rồi phá nát một gia đình hạnh phúc.
Câu chuyện mà thẩm phán Nguyễn Hoàng chia sẻ là của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạnh và chị Lê Thị Thanh cùng trú tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
Chị Thanh là một giáo viên tiểu học, tính tình khá hiền lành và sống rất nghiêm túc. Tuy nhiên người mà chị Thanh kết duyên không phải là một người cùng ngành mà là một anh “Hai Lúa”.
Trước khi đi đến hôn nhân, chị Thanh và anh Mạnh đã có một thời gian khá dài để yêu đương, tìm hiểu nhau. Cuộc sống của hai vợ chồng những ngày mới cưới rất hạnh phúc vì hai vợ chồng yêu thương nhau và điều kiện kinh tế ổn định. Tuy nhiên cuộc sống của chị Thanh dần trở thành “địa ngục” khi anh Mạnh có những biểu hiện ghen tuông vô lối.
Cụ thể, hễ chị Thanh đi ra ngoài làm gì cũng phải báo cáo trước với chồng là đi đâu và đi trong bao lâu, khi nào về, được chồng đồng ý thì chị mới được đi. Đó là những khi ra ngoài có việc đột xuất, còn hàng ngày lên lớp dạy học, chị cũng phải ra ngoài đúng giờ và về nhà đúng giờ, hễ đi sớm hơn 5 phút hoặc về trễ 5 phút là anh Mạnh lập tức cho rằng thời gian đó chị đi tằng tịu với người đàn ông khác ở bên ngoài.
Trong khi đó, nhiều lúc đi ra ngoài không phải khi nào công việc cũng thuận lợi để về đúng giờ. Công việc dạy học của chị cũng vậy, nhiều khi phải dạy thêm quá giờ cho học sinh nếu như các e