20 năm tra tấn vợ, bắt con ăn cơm vãi của chó

20 năm tra tấn vợ, bắt con ăn cơm vãi của chó

Thứ 2, 14/10/2013 | 09:13
0
Gần 20 năm sang nhà chồng ở là bấy nhiêu năm cô Hồng phải chịu cảnh tù đầy, bị tra tấn đến vợ thận. Đứa con do chị đứt ruột đẻ ra cũng bị người chồng thú tính ép liếm bát đĩa và ăn cơm vãi của chó…

Người dân thôn 6 (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) ai ai cũng bất mãn trước hành vi ngược đãi vợ con của Phí Đình Dưỡng. Cứ rượu vào là hắn tìm tìm đủ mọi cớ để tra tấn vợ, hành hạ con bằng những cách mà gây kinh hoàng và căm phẫn.

Bắt vợ cởi truồng quỳ trắng đêm ngoài sân

Sau mỗi trận đòn roi vô cớ, người dân trong thôn lại thấy chị Hồng lầm lũi bế con trai đi lánh nạn. Nhưng chạy tới đâu, Dưỡng cũng mò tới phá phách, không cho hai mẹ con yên thân. Nhiều lần vì không thể chịu đựng được những trận đòn roi, chị Hồng đã mang con trốn lên tận Phú Thọ, thậm trí vào Nam để giải thoát bản thân.

Xã hội - 20 năm tra tấn vợ, bắt con ăn cơm vãi của chóChị Nguyễn Thị Hồng với vết thương sâu ở lưng sau lần bạo hành gần đây.

Mỗi lần như vậy, lão chồng lại tỏ vẻ thay đổi, ăn năn hối lỗi. Hận người chồng thú tính, nhưng thương con nhỏ không có cha nên chị đành trở về. Và hàng trăm trận đòn bất kể vì lý do gì lại trút xuống đầu chị.

Chị Hồng cay đắng kể lại: “Năm 1997, khi vừa sinh cháu đầu tiên là Phí Hồng Anh được vài ngày, nhưng Dưỡng vẫn giáng cho tôi những cái tát như trời dáng, những cú đạp vào bụng, vào sườn và dùng bất cứ dụng cụ nào vớ được để đánh”.

“Có lần Dưỡng đi uống rượu về say liền chửi bới đánh đập tôi tàn nhẫn. Trong lúc giằng co kêu cứu để thoát thân thì bị chồng cầm cốc thủy tinh đánh trúng mạch máu ở mí mắt khiến máu chảy rất nhiều. Tôi được hàng xóm đưa ra trạm xá cấp cứu. Nhưng Dưỡng tiếp tục cầm dao chạy xồng xộc ra trạm xá thách thức, đập phá đồ đạc và cấm tất cả các y tá, bác sĩ không được chữa trị cho tôi. Tôi chỉ được cứu khi công an xã tới áp chế nhốt Dưỡng qua đêm tại trụ sở ủy ban xã”, chị Hồng cho biết thêm.

Cách đây hơn 2 tháng, khi đang cùng Dưỡng làm việc ở xưởng mộc của gia đình. Sau vài lời to tiếng qua lại, chị Hồng bị Dưỡng lao vào đấm đá tới tấp. Chị bị Dưỡng dùng chân đạp mạnh vào vùng kín khiến máu tuôn xối xả, gục ngay tại chỗ. Lúc đấy vào khoảng 23 giờ đêm.

Xã hội - 20 năm tra tấn vợ, bắt con ăn cơm vãi của chó (Hình 2).

Cách đây 2 tháng, chị Hồng bị Dưỡng đạp mạnh vào vùng kín khiến máu tuôn xối xả, gục ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)

Sau trận đòn nhừ tử ấy, Chị Hồng nhiều lần bị đi tiểu ra máu. Gia đình bên ngoại đã đưa chị đi khám tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội và được bác sĩ chẩn đoán trấn thương thận, cần phải mổ nếu không muốn bị di căn. Chưa lành vết thương sau 2 tháng điều trị thì chị tiếp tục hứng chịu những trận đòn liên tiếp khiến mặt trái bị xưng, tím đen hai mắt và nằm bệt nhiều ngày liền.

Người dân trong thôn cũng cho hay, chị Hồng thường xuyên phải chịu đựng những cách hành hung tàn bạo nhất và nhiều người cho rằng Dưỡng... "không phải là một con người. Cứ mỗi lần rượu say hắn là lôi vợ con ra chửi bới, đánh đập và có nhiều chiêu trò hành hạ vợ con rất dã man".

Đã có lần bà con chòm xóm thấy cô Hồng bị Dưỡng đánh đập, giật tung quần áo và bắt quỳ giữa sân cả đêm. Vì quá nhục nhã và đau khổ, chị Hồng đã uống thuốc chuột tự tử, may cậu con trai phát hiện kịp thời và thuốc đã quá hạn nên chị không nguy hiểm tới tính mạng.

Ép con ngậm bát, liếm cơm như chó

Không chỉ thường xuyên hành hung vợ, Dưỡng còn đánh đập hai con ruột vô cớ. Cậu con trai lớn Hồng Anh bị Dưỡng đối xử "đặc biệt" nhất. Trong bữa cơm, Dưỡng không cho con trai ăn cùng lúc mà bắt đứng từ phía xa nhìn và chỉ được ăn xương. 

Xã hội - 20 năm tra tấn vợ, bắt con ăn cơm vãi của chó (Hình 3).

Đơn tố cáo của người thân chị Hồng gửi cơ quan chức năng.


Nhiều lần Dưỡng bắt con nằm xuống ngậm bát và liếm hệt như những con chó... Kinh hãi với cách hành xử của người cha mất nhân tính Hồng Anh đã nhiều lần bỏ nhà, bỏ học đi lang thang. Còn con gái Vân Anh mới 6 tuổi nhưng cũng nhiều lần bị cha bạo hành

Chị Hồng cho biết: “Thấy mọi người kể, Dưỡng từ nhỏ cũng bị cha ruột thường xuyên đánh đập nên trong đầu đã hằn sâu và giờ đổ lên đầu vợ con. Và hiện giờ, cứ lần nào công việc ở xưởng mộc làm ăn thua lỗ là rượu chè rồi lôi vợ con ra đấm đá rất vô cớ”.

Cách đây chưa đầy nửa tháng, chị Hồng may mắn chạy được ra khỏi nhà khi bị Dưỡng tra tấn. Hậm hực, chưa đánh được vợ, Dưỡng lao vào quán hàng thịt của hàng xóm đòi lấy dao đuổi chém vợ. Bị cản trở, hắn vùng vằng hất cả phản thịt xuống ao nước khiến dân làng rất bức xúc.

Chị Hồng đã làm đơn ly dị gửi tới tòa án của huyện từ 2-3 năm trước, nhưng tòa án hòa giải và Dưỡng tiếp tục nài nỉ và xin tha thứ. Nhưng sự việc hành hung lần gần đây nhất cách mấy ngày khiến cả dân, làng bức xúc khiến gia đình bên ngoại không thể tiếp tục tha thứ. Chị Nguyễn Thị Dung, chị gái chị Hồng, đã làm đơn tố cáo tới chính quyền xã để nhờ cơ quan chức năng giải quyết, đồng thời đưa chị Hồng đi bệnh viện khám và điều trị thương tích.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phí Đình Sử (trưởng công an xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận: “Anh Dưỡng đã nhiều lần đánh vợ, đã phải đi cải tạo một thời gian vì đập phá UBND xã, bị phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng. Ít ngày trước, chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị Hồng về việc anh Dưỡng có hành vi đánh đập dã man suốt bao năm qua. Hiện tại, chúng tôi đã lấy lời khai, thu thập bằng chứng và sẽ triệu tập anh Dưỡng, làm rõ trách nhiệm. Nếu đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ chuyển đối tượng lên công an huyện Thạch Thất để khởi tố hình sự".

Sa Hà - Sơn Tùng

Chồng vũ phu muốn nối tình xưa bằng bạo lực

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Dù đã đường ai nấy đi nhưng Trần Thành Trung vẫn thường xuyên tìm đến chị T hòng nối lại tình xưa bằng cách... quấy rối, đe dọa bằng dao.

Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù

Thứ 4, 28/08/2013 | 15:16
Vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau, nhưng đôi vợ chồng trẻ ấy chẳng có được mấy ngày hạnh phúc. Kết quả của cuộc hôn nhân nhiều dư vị đắng chát là người vợ mang thương tật suốt đời, người chồng vũ phu phải đối mặt với song sắt nhà giam.

Gã chồng vũ phu sát hại vợ vì bị đòi ly dị

Chủ nhật, 05/05/2013 | 17:09
Thời gian dài sống trong cảnh bị chồng đánh đập thường xuyên và bị hành hạ về mặt tinh thần, chị H. quyết định nộp đơn xin ly hôn ra tòa án.

Người cha thú tính mang bệnh HIV vẫn cưỡng hiếp con gái

Chủ nhật, 18/08/2013 | 09:21
Dù mang trong mình căn bệnh HIV, y vẫn nổi máu dê và đòi làm "chuyện người lớn" với chính con gái mới 9 tuổi của mình.

Chồng vũ phu muốn nối tình xưa bằng bạo lực

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Dù đã đường ai nấy đi nhưng Trần Thành Trung vẫn thường xuyên tìm đến chị T hòng nối lại tình xưa bằng cách... quấy rối, đe dọa bằng dao.

Người chồng vũ phu phải nhận 8 năm tù

Thứ 4, 28/08/2013 | 15:16
Vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau, nhưng đôi vợ chồng trẻ ấy chẳng có được mấy ngày hạnh phúc. Kết quả của cuộc hôn nhân nhiều dư vị đắng chát là người vợ mang thương tật suốt đời, người chồng vũ phu phải đối mặt với song sắt nhà giam.

Gã chồng vũ phu sát hại vợ vì bị đòi ly dị

Chủ nhật, 05/05/2013 | 17:09
Thời gian dài sống trong cảnh bị chồng đánh đập thường xuyên và bị hành hạ về mặt tinh thần, chị H. quyết định nộp đơn xin ly hôn ra tòa án.

Người cha thú tính mang bệnh HIV vẫn cưỡng hiếp con gái

Chủ nhật, 18/08/2013 | 09:21
Dù mang trong mình căn bệnh HIV, y vẫn nổi máu dê và đòi làm "chuyện người lớn" với chính con gái mới 9 tuổi của mình.