Mấy ngày nay, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về việc chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố hình sự, thì câu chuyện về ông chủ của lô đất cho anh Tấn thuê làm quán cà phê trên cũng bị khởi tố khi dựng chòi nuôi vịt khiến dư luận hoang mang không kém.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Bỉ (sinh năm 1968) bị Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bình Chánh khởi tố điều tra hình sự tội “Vi phạm quy định về quản lý nhà ở” tại điều 270 Bộ luật Hình sự với hành vi dựng chòi nuôi vịt.
Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Bỉ do đại tá Nguyễn Văn Quý ký với chức vụ Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh.
Ông Bỉ chính là chủ đất đã cho ông Tấn thuê lại một phần để mở quán cà phê bán phở, đối diện với trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Khu đất nông nghiệp rộng hơn 3000m 2 , ven đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương này (thuộc ấp 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), theo ông Bỉ, là do cha mẹ ông để lại. Từ xưa đã có cái chòi ở trên khu đất để giữ hoa màu.
Tháng 7/2015, ông Bỉ mua tre, lá về định dựng cái chòi rộng hơn để làm nơi chứa vật tư trồng cây và nuôi gia cầm, gà vịt, ngan, ngỗng, nhưng khi vừa lợp lá thì cán bộ đô thị huyện UBND TT.Tân Túc lập biên bản vi phạm hành chính ông Bỉ về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép xây dựng. Sau đó, UBND H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông Bỉ về hành vi trên. Sau đó, ông Bỉ đã thực hiện quyết định và tháo dỡ.
Tháng 11/2015, ông Bỉ cho rằng chòi cũ đã sập thì dựng lại như chòi cũ. Không ngờ, ông vừa mua cây, tầm vông, lá về dựng trên nền cũ với diện tích 35m², thì ngay hôm sau cán bộ quản lý đô thị gọi điện thoại yêu cầu tháo ngay. Sợ bị phạt đến hơn 6 triệu đồng như trước nên ông tháo xuống.
Thế nhưng, vài ngày sau công an mời ông lên làm việc, thì đến ngày 19/1/2016 ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình