Những cơn đau của ông Chủ tịch VFF
Một dòng tin khá nhỏ trên báo, không liên quan trực tiếp đến bóng đá: Ngày 21.7, tại Đại hội cổ đông Eximbank, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Hùng Dũng đã chính thức từ nhiệm và không ra ứng cử nhiệm kỳ mới. Lý do: Tình hình thua lỗ của Eximbank.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (phải).
Tại Đại hội cổ đông Eximbank, ông Lê Hùng Dũng chia sẻ, bản thân mình là người đi làm thuê, nên luôn chấp nhận cuộc chơi khắc nghiệt, ông thay mặt Hội đồng quản trị xin lỗi cổ đông, và cho biết ông xin thôi nhiệm, không cần chờ cổ đông yêu cầu từ chức. Sự việc này không thể là “chuyện nhỏ” khi Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - người từng được kỳ vọng là sẽ kiếm được khoản tiền 380 tỉ đồng trong nhiệm kỳ của mình - lại là “người đi làm thuê” ở Eximbank. Vấn đề là bây giờ, khi ông Dũng đã từ nhiệm ở Eximbank, ông còn biết dựa vào đâu để hoàn thành việc kêu gọi số tiền hàng trăm tỉ đồng đã hứa lúc tranh cử?
Đó là cơn đau đầu của ông Dũng. Và một lý do nữa khiến người hâm mộ có thể phải quan tâm là sức khỏe của ông. Lãnh đạo VFF không thông tin ông Dũng đang bệnh gì, chỉ cho biết, ông vẫn thỉnh thoảng phải sang Nhật chữa trị một thời gian khá dài.
Uy tín giảm sút
Trận đấu giữa Manchester City - Tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm 27.7, ông Dũng cũng xuất hiện và đọc một bài diễn văn. Điều đáng tiếc là bài diễn văn dài dòng của ông Dũng bị đài BBC “chọc ghẹo” với mô tả thế này: “Bây giờ lại đến một người khác đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông này cũng đeo kính. Và ông ta bắt đầu nói. Rất nhiều. Các cầu thủ trong khi đó vẫn đứng “đực như ngỗng” xếp hàng trên sân. Chắc phải lâu nữa trận đấu mới có thể bắt đầu…”.
Trong một trận đấu được đặc biệt quan tâm như thế, vai trò của VFF và hình ảnh của Chủ tịch VFF quá mờ nhạt, hoàn to