Chủ tịch Trà Vinh: Có người chủ mưu vụ 'nữ phó phòng'

Chủ tịch Trà Vinh: Có người chủ mưu vụ 'nữ phó phòng'

Thứ 2, 15/04/2013 | 20:50
0
"Tôi nghĩ đang có một người nào đó chủ mưu và khuếch đại sự việc lên. Đó là chuyện của người ta, quyền của người ta, mình không nên nói làm gì...". Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, ông Trần Khiêu đã lên tiếng liên quan đến sự việc bà Trần Hồng Ly, bị khai trừ khỏi Đảng...

Ông Trần Khiêu thẳng thắn tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ khác liên quan đến vụ việc của bà Trần Hồng Ly và người quản lý cấp trên của bà Ly, ông Lê Tấn Lực, Trưởng Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Trà Vinh .

Miền nam - Chủ tịch Trà Vinh: Có người chủ mưu vụ 'nữ phó phòng'
"Tôi nghĩ đang có một người nào đó chủ mưu và khuếch đại sự việc lên. Đó là chuyện của người ta, quyền của người ta, mình không nên nói làm gì" - Ông Trần Khiêu, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Ông Trần Khiêu, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đưa ra quan điểm không đồng tình về việc khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Hồng Ly, Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động – Ban Quản lý khu Kinh tế Trà Vinh: "Tính chất sự việc vi phạm của cô Trần Hồng Ly có thật sự nghiêm trọng chưa? Tôi nghĩ, đó chỉ là một sai sót".

Vị Chủ tịch tỉnh cũng nói rõ nguyên do vì sao bà Trần Hồng Ly bị "trù dập" và người ra tay "trù dập" bà Ly.

"Một Đảng viên bị khai trừ, họ phải có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng"

PV: Tại sao trong những ngày qua ông không lên tiếng để nói rõ sự thật, để dư luận biết rõ trước thông tin là “nữ phó phòng lộng hành đập xe chủ tịch tỉnh, quậy phá trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh” của bà Trần Hồng Ly, có lôi cả tên ông vào sự việc?

Ông Trần Khiêu: Tôi thấy chuyện này là chuyện riêng tư của những người liên quan, không đáng để tôi tham gia, trong khi vị trí của tôi là một Chủ tịch tỉnh. Tôi nghĩ đang có một người nào đó chủ mưu và khuếch đại sự việc lên. Đó là chuyện của người ta, quyền của người ta, mình không nên nói làm gì.

PV: Ông có biết, hậu quả của việc bà Trần Hồng Ly vào trụ sở UBND tỉnh “quậy phá” (như một số báo chí đưa tin), là bà đã bị khai trừ khỏi Đảng. Ông có ý kiến gì?

Ông Trần Khiêu: Việc sai, về mặt nguyên tắc Đảng, có sự kiểm điểm và kỷ luật theo mức độ theo sai phạm. Nói về mặt chính quyền, muốn buộc một cán bộ, công chức thôi việc, thì theo nghị đinh 34, thực hiện luật cán bộ, công chức, có quy định 3 nội dung: Thứ nhất: Có án tù. Thứ 2: Dính vô hoạt động ma túy. Thứ 3: Tự bỏ việc. Đấy, buộc một cán bộ, công chức thôi việc phải lọt vô một trong 3 vi phạm đó. Chứ mình không thể dùng cảm nhận của mình, muốn áp đặt gì đó thì cứ việc áp đặt, có khi mang tính chất cá nhân thì không khách quan.

Miền nam - Chủ tịch Trà Vinh: Có người chủ mưu vụ 'nữ phó phòng' (Hình 2).
Bà Trần Hồng Ly đang viết những dòng tường trình về nỗi bức xúc bị khai trử khỏi Đảng và bị trù dập. Ảnh: Dương Cầm.

PV: Ông là một Đảng viên, lại là nắm giữ vị trí quản lý về mặt chính quyền tại một tỉnh, ông có thấy việc khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Hồng Ly có quá “mạnh tay” không?

Ông Trần Khiêu: Một Đảng viên bị khai trừ, phải có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tính chất sự việc vi phạm của cô Trần Hồng Ly có thật sự nghiêm trọng chưa? Tôi nghĩ, đó chỉ là một sai sót.

Biết rõ vì sao bà Trần Hồng Ly bị trù dập

PV: Lúc nãy ông có nói: "Tôi nghĩ đang có một người nào đó chủ mưu và khuếch đại sự việc lên". Có thông tin là do bà Trần Hồng Ly gửi đơn tố cáo những sai phạm của người quản lý cấp trên của mình là ông Lê Tấn Lực – Trưởng Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Trà Vinh đến lãnh đạo tỉnh. Là một chủ tịch Tỉnh, ông có nghe và tiếp nhận thông tin về điều này?

Ông Trần Khiêu: Tôi có nghe nói chuyện này. Tôi cũng có thấy đơn tố cáo của cô Ly. Cô Ly đã gửi đơn tố cáo ở Thường trực Tỉnh Ủy và gửi Kiểm tra Đảng. Anh em chuyển lên cho tôi, chứ cô Ly không gửi trực tiếp cho tôi vì sợ lời ra, tiếng vào, không khách quan.

PV: Vậy ông có đánh giá thế nào về việc cho rằng có mẫu thuẫn giữa ông Lê Tấn Lực và bà Trần Hồng Ly?

Ông Trần Khiêu: Tôi biết tính cô Ly là một người bộc trực, nóng tính, thấy việc sai trái là can ngăn, không biết sợ. Ông Lê Tấn Lực thì mới về nhận chức Trưởng Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Trà Vinh, nếu cứ để lực lượng cơ quan có những người như thế này thì hơi khó nên phải làm sao cho môi trường làm việc của mình trở nên thuận lợi hơn...

PV: Có nghi vấn là ông và bà Trần Hồng Ly có quan hệ tình cảm, ông có thể nói rõ mối quan hệ này?

Ông Trần Khiêu: Tôi đã khẳng định từ lâu rồi, đó chỉ là mối quan hệ tình cảm anh em bình thường, còn vượt qua giới hạn thì không có.

Công việc của tôi thế này, cả một hệ thống tổ chức quản lý thì tôi không thể muốn làm gì thì làm. Nếu giả sử tôi có quan hệ tình ái với cô Ly thì tổ chức đã đặt vấn đề rồi, đâu có để tôi ngồi yên ở đây?

PV: Xin lỗi ông, cũng có dư luận cho rằng từ mối quan hệ thân thiết, ông đã nâng đỡ bà Trần Hồng Ly thăng tiến đến chức Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động – Ban Quản lý khu Kinh tế Trà Vinh. Ông nghĩ sao?

Ông Trần Khiêu: Tôi nói như thế này để mọi người biết quy trình cán bộ: Đối với chức trưởng, phó phòng ở một cơ quan, sẽ được Trưởng Ban Bổ nhiệm của cơ quan đó đề nghị quy trình về Sở Nội vụ. Giám đốc Sở nội vụ mới trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xong, đợi Ban tổ chức Tỉnh ủy thống nhất, mới tiếp tục thông báo kết quả về cho Trưởng Ban Bổ nhiệm của cơ quan ấy.

Như vậy, chức Trưởng phòng, Phó phòng không qua Ủy Ban Nhân Tỉnh. Ủy Ban Nhân dân Tỉnh chỉ quản lý các Giám đốc, Phó giám đốc sở mà thôi.

Điều đó cho thấy, ai đó nói tôi đề bạt cô Trần Hồng Ly lên làm Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động – Ban Quản lý khu Kinh tế Trà Vinh là thiếu hiểu biết.

Xin cám ơn ông!

Thông tin trên tờ Dân trí: Theo ông Lê Tấn Lực - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh - mối quan hệ mà dư luận cho rằng “bất thường” giữa bà Ly với ông Trần Khiêu đã xuất hiện từ nhiều năm nay, song cũng chỉ mới là dư luận đồn thổi.

Ông Lực nói, việc bà Ly đêm 7/1/2013 vào UBND tỉnh đập xe, đập cửa, chửi bới bảo vệ như giữa chốn không người, hành động một cách ngang nhiên như vậy rồi lại bình thản chạy xe ra về thì “cũng lạ”. “Tôi đã làm Tỉnh ủy viên 3 khóa, cỡ tôi cũng chẳng dám ngang nhiên xông vào UBND tỉnh, vì manh động như thế bảo vệ sẽ bắt ngay chứ nói gì đến phó phòng một đơn vị nào đó”, ông Lực nói.

Theo Lê Ngọc Dương Cầm (Giáo Dục Việt nam)

Chủ tịch Trà Vinh phủ nhận 'bảo kê' nữ phó phòng

Thứ 5, 11/04/2013 | 16:05
Ông Trần Khiêu - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - đã phủ nhận thông tin cho rằng sở dĩ bà Trần Hồng Ly - phó phòng quản lý doanh nghiệp, ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh - ngang nhiên đập ôtô chủ tịch UBND tỉnh và đánh cảnh sát bảo vệ là do ông 'bảo kê'.

Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh: 'Có ai bị kỷ luật mà phục đâu'

Thứ 7, 13/04/2013 | 11:16
“Việc bà Ly nói có bầu thì tôi cũng chưa nắm được là bà ấy có bầu hay không. Việc nói là của bà ấy. Tôi nghĩ anh em làm không có gì sai luật đâu...”. Bí thư tỉnh uỷ Trà Vinh Trần Trí Dũng nói.

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh xin nghỉ hưu

Thứ 2, 15/04/2013 | 07:50
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh vừa kỷ luật khai trừ Đảng bà Trần Hồng Ly, người được cho là có "mối quan hệ thân thiết" với Chủ tịch Trần Khiêu.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.