Dù đã qua mấy ngày, nhưng chị Nguyễn Thị Chung (SN 1990, tạm trú tại TP Vinh, Nghệ An ) vẫn còn kinh hoàng, khiếp sợ khi nhớ tới sự việc chị bị 4 đối tượng hành hung ngay tại tiệm bánh của nhà mình.
Ngồi run rẩy kể lại sự việc, chị Chung vẫn không thể nào lý giải được vì sao mình lại bị hành hung một cách tàn nhẫn như vậy.
“Vào chiều ngày 26/10, tôi đang bán bánh mỳ cho khách thì có 4 thanh niên đi xe máy đến chửi bới, đe dọa. Bất ngờ, chúng nhảy vào tát tôi, túm tóc lôi tôi ra đường, dùng chân đạp vào mặt tôi…”.
Chị Chung vẫn còn kinh hoàng khi nhớ đến sự việc mình vô cớ bị hành hung.
“Tôi không hề quen biết với 4 người này, trước nay cũng chưa hề gặp nên không ngờ được chúng lại dám đánh tôi ngay giữa ban ngày như vậy. Do bất ngờ nên tôi không thể chạy được, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Sau khi bị đạp vào người thì mắt tôi hoa lên và gục ngã”, chị Chung nức nở.
Thấy bà chủ bị tấn công, các nhân viên trong quán ra can ngăn cũng bị các đối tượng này hành hung . Một số người dân xung quanh chạy tới thì một người trong nhóm đối tượng rút súng bắn đạn hoa cải đe dọa.
Clip: Lời kể kinh hoàng của bà chủ tiệm bánh mỳ bị côn đồ hành hung.
“Lúc tôi đang tối tăm mặt mũi thì chúng xé áo tôi, nắm tóc dúi xuống đường khiến đầu tôi chảy máu, nhưng do vướng sợi dây chuyền nên chúng cầm luôn sợi dây kéo cổ tôi”, chị Chung nói.
Do nhóm đối tượng này đánh chị Chung ngay giữa đường nên sự việc có nhiều người chứng kiến, tuy nhiên không ai dám vào ngăn cản do các đối tượng mình đầy xăm trổ, cầm dao đe dọa.
Lúc đó, anh Nguyễn Duy Tuấn (SN 1983) đang đi đón con trở về, thấy vợ gặp nạn, anh Tuấn xông vào can thiệp cũng bị nhóm này đuổi đánh. Vì một mình yếu thế nên anh Tuấn đành bỏ chạy.