Hà Nội đã phải hứng chịu nhiều trận dông bão lớn nhỏ nhưng có lẽ, chưa khi nào lại “mong manh dễ vỡ” như lúc này.
Hãy nhớ lại hơn một năm trước đây, ngày 13/6/2015, cả Hà Nội như bị sốc vì cảnh tượng kinh hoàng sau trận siêu dông không được báo trước: Cây cối lớn nhỏ đổ nghiêng ngả nhiều nơi, chắn ngang nhiều con đường lớn, các tấm pano, tôn, cây cảnh rơi lả tả,…
Cảnh tượng đó sau hơn một năm được lặp lại gần như y hệt!
CSGT Hà Nội tích cực giải tỏa các tuyến đường bị cây đổ. Ảnh: Nhất Nam
Sau hơn một năm, những nhà quản lý và quy hoạch đô thị dường như vẫn chưa “rút sợi dây kinh nghiệm” được nhiều? Sẽ không ít người băn khoăn, tại sao ở những trận dông, bão trước đây, Hà Nội không “mong manh dễ vỡ” đến vậy? Vẫn hàng loạt cây lớn đổ nghiêng ngả, bật cả rễ, chắn ngang đường, làm đổ sụp tường. Vẫn những cành phượng to bằng cánh tay nằm vạ vật giữa đường. Vẫn những tấm tôn đập rầm rập trên các mái nhà, và lát sau “vi vu” xuống đường theo chiều gió…
Cây to nhưng rễ không bằng một... "chùm nho". Ảnh: FB PTT
Hãy thử đứng trước một gốc cây xà cừ cổ thụ bị đổ gục chắn đường hôm nay, có thể những người đó sẽ có câu trả lời. Một cây nặng và to đến thế, những chỉ có bộ rễ mỏng manh và cụt lủn!
Những người thợ làm đường dường như không cần quan tâm tới công việc mà họ cho là thuộc về phía công ty môi trường cây xanh đô thị. Nên có xắn cho cùng kiệt bộ rễ ấy, họ cũng chẳng bận tâm.
Và những cây mới được trồng, gia cố “có vẻ” cẩn thận với bộ khung giữ, khi bật lên sau trận bão mới lộ ra bầu đất bọc nilông tròn xoe, kín mít.
Dư luận từng bất bình vì những điều đó, nhưng hơn một năm sau trận siêu dông, sau những vụ lùm xùm chặt cây xanh, trồ