Suốt hàng ngàn năm qua, phong tục này trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống luôn được phát huy, kế thừa. Rằm tháng 7 hàng năm, người người đến chùa thành tâm cầu sức khỏe và sự an lành không chỉ cho cha mẹ mà còn cả ông bà.
Đại lễ Vu Lan (Rằm tháng 7) là dịp để báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương. Ảnh: Ngọc Nhiên.
Xuất phát từ sự tích về lòng hiếu hiếu đạo của ông Mục Liên, người cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ‘ngạ quỷ’, Vu Lan là ngày lễ tưởng nhớ công ơn cha mẹ diễn ra hằng năm vào ngày Rằm tháng 7.
Nhiều người dân đến tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại ngôi chùa Việt Nam Quốc tự nằm trên đường đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhiên.
Chính vì vậy, vào ngày này, nhiều người dân đã tìm đến các ngôi chùa để dự lễ Vu Lan báo hiếu.
Cũng giống như đại lễ Vu Lan của người lớn, các phật tử nhí trước khi bắt đầu nghi thức chính sẽ đọc kinh Vu Lan để hiểu hơn về ngày lễ này. Ảnh: Ngọc Nhiên.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại TP.HCM, rất nhiều người dân đã đến tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự, nằm trên đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Không chỉ người lớn mà còn có rất nhiều phật tử nhí đến tham dự và đọc kinh Vu Lan cầu an lành cho cha mẹ, tổ tiên.
Một em nhỏ đọc kinh Vu Lan cùng mẹ tại chùa Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Ngọc Nhiên.
Trong ngày lễ Vu Lan, mỗi người lại có cách báo hiếu và thể hiện sự tôn kính, biết ơn về công ơn của cha mẹ theo một cách khác nhau.