Trong lúc tình hình cung cấp nước còn chưa thể có hướng giải quyết, những hộ dân sống trong hai tòa nhà phải tự nghĩ ra mọi cách để tạm thời vượt qua khó khăn. Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin, mọi vật dụng trong nhà có thể trữ nước từ xô, chậu, can, bình cho đến nồi, bồn tắm… đều ở tư thế sẵn sàng “trực chiến”. Có những gia đình đã “đầu tư” cả bình inox loại 100 – 200l để phục vụ cho “cuộc chiến” giành nước này.
Chia sẻ với PV, ông Chu Hữu Bình, Tổ trưởng tổ dân số 39, cư dân trong tòa nhà cười chua chát: “Gia đình tôi có sáu người cùng chung sống, từ hôm mất nước thì mạnh ai người nấy lo, tận dụng đi vệ sinh, tắm ở cơ quan, nhà người quen. Nước được tận dụng hết công suất. Nước rửa rau xong phải đổ lại để rửa xoong nồi, sau đó mới đổ lại để giội nhà vệ sinh”. Cũng theo ông Bình, một vài hộ không chịu được sự thiếu nước đã phải đi thuê nhà trọ ở nơi khác để ở tạm thời.
Chị Thảo, sống ở phòng 608 tòa nhà N09B1 kể: “Lúc nào trong nhà cũng phải dự trữ cả nước khoáng đóng bình. Nhà mình có bà ngoại đã 70 tuổi mà vẫn phải xách nước từ bể chứa của tòa nhà lên. Nhiều lúc, cả nhà mỗi người một xô, một chậu, tranh cướp nước cứ như thời bao cấp vậy”.
Người dân đang múc nước tại bể chứa.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Tô Thành Tâm, Giám đốc trung tâm quản lý vận hành tòa nhà N09B1 và N09B2 cho biết: “Ban quản lý tòa nhà đã có những giải pháp ngắn hạn như mua nước chở bằng xe bồn, tăng cường kíp trực. Có khi anh em đội kỹ thuật phải thay nhau ngủ trên nắp bể nước. Bất kể sáng sớm hay đêm khuya, cứ có tiếng nước chảy là phải bơm ngay, dù mức nước chảy rất nhỏ. Nhưng lo ngại nhất là lỡ xảy ra hỏa hoạn thì cũng không biết lấy nước ở đâu mà cứu hỏa”.
Video tham khảo:
Hà Nội: Mất nước kéo dài, người dân phải mua với giá gấp... 10 lần