Với lối bóng đá tấn công tổng lực, Barca đã để thua toàn diện trước Bayern, còn với lối bóng đá phản công, Mou và các học trò cũng đã phải nhường lại thương hiệu cho người đồng nghiệp Jurgen Klopp.
Ở Đức không có chỗ cho tiki – taka
90 phút tại Allianz Arena đã cho người TBN thấy một sự thật đau lòng: tiki-taka đã mất đi vị thế độc tôn! Trước đó, Milan rồi PSG cũng đã đưa ra mệnh đề ấy, thế nhưng người chứng minh được không ai khác chính là Bayern và Jupp Heynckes. Chiến lược gia lão luyện người Đức đã đưa ra một thuật toán mới để đánh bại Barca. Một phương pháp không xấu xí như những gì Real và Chelsea từng đã làm. Và giờ thì người ta có thể chấp nhận một sự thật rằng: đả bại tiki – taka một cách thuyết phục nhất... chắc chắn không phải là catenaccio. Barca đã thua trong một thế trận mà hàng công của họ hoàn toàn lép vế trước Bayern.
Messi "mất tích" trong ngày Barca thảm bại trước Bayerm
Người TBN có quyền tự hào khi cả 4 đại diện của họ đều vượt qua vòng bảng, 3 trong số đó vào đến tứ kết... Và hiện tại, 50% Champions League vẫn đang nằm trong tay các nhà đương kim vô địch Châu Âu. Đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì đại diện ưu tú nhất của họ khó có thể lật ngược thế cờ khi để thua tới 4 bàn không gỡ trên đất Đức. Trong lịch sử tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu, người ta chưa thấy một đội bóng nào có thể ngược dòng thành công sau khi để thua 0-4 ở trận lượt đi.
Đức 8-1 Tây Ban Nha
Đó là tổng tỷ số lượt đi của Champions League sau trận thua bẽ bàng của Mourinho và các học trò. Nếu như trong ngày thi đấu đầu tiên Barca để thua toàn diện khi thi thố hàng công với Bayern thì ở ngày thứ 2, Real cũng đã mất mặt trước một đội bóng đại diện cho lối đá phòng ngự phản công. Tệ hại hơn, có thể nói rằng cả hàng phòng ngự trứ danh của Real đã để thua một mình Lewandowski. Thất bại quá khó nuốt trôi với một đội bóng kiêu hãnh và một chiến lược gia có lòng tự tôn không hề nhỏ.
Real của Ronaldo đã thua Dortmund 1 cách tâm phục khẩu phục
Tương lai là quá mù mịt với Real vì ở trận lượt về, “Kền kền trắng” cần thắng tối thiểu 3-0 để đi tiếp. Và nếu bị thủng lưới, họ cần ghi ít nhất 5 bàn. Sau 90 phút ở Signal-Iduna-Park, Mou đã cay đắng thừa nhận:“Chẳng hiểu sao mà tỷ số từ 1-1 lại có thể thành 4-1? Tôi thực sự không rõ. Mọi việc đã xảy ra quá nhanh, các bàn thắng cũng ở quá xa tầm nhìn của tôi. Nhưng điều tôi có thể thấy là đội đã tự đánh mất quyền kiểm soát bóng và không thể đối phó nổi với khả năng phản công của họ”
Nếu cần chỉ ra một cái tên “dễ ghét” nhất với người TBN thì đó chính là Dortmund của Jurgen Klopp. Nếu không có kẻ ngáng đường khó chịu này thì có lẽ, bán kết Champions League năm nay sẽ là của người TBN khi họ có đến 3/4 đại diện góp mặt tại vòng đấu này.
Nói cho cùng thì vẫn còn tới 90 phút trên sân Bernabeu để Mou và các học trò biến điều không thể thành có thể. Mùa C1 mùa 1975-1976, Real từng thua 1-4 trên sân Derby County nhưng cuối cùng thì Real cũng đã có 1 cú ngược dòng ngoạn mục để giành quyền đi tiếp. Lịch sử 40 năm sau có lặp lại hay không vẫn chỉ là một câu hỏi chưa có lời đáp. Thế nhưng Mourinho nên nhớ, lần này họ đang bị một đội bóng Đức dẫn trước với cách biệt 3 bàn.
Hải Duy