Tối qua, 14/2, đêm Chung kết của gameshow ăn khách Ca sĩ giấu mặt đã chính thức được lên sóng. Ngoài Trường Tam, Thanh Tuấn, Hoàng Thịnh và Anh Thư, Tuấn Khương là thí sinh được bộ đôi giám khảo Hoài Linh – Chí Tài quyết định dành tặng chiếc vé tranh tài trong đêm thi cuối cùng.
Từ việc chỉ giành “vé vớt”, bản sao Ưng Hoàng Phúc đã có màn lột xác cực kỳ ngoạn mục. Anh trở thành thí sinh xuất sắc nhất với với 339/400 lượt bầu chọn. Phần trình diễn của Tuấn Khương được đánh giá là tiến bộ so với các vòng trước, đến mức ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Hoài Linh đều lầm tưởng đang nghe nhạc phát ra từ đĩa.
Hoàng Thịnh, gương mặt điển trai và là “gà cưng” của Đan Trường giành được 331/400 lượt bầu chọn, thua quán quân Tuấn Khương 8 lượt bầu chọn và đành ngậm ngùi về sau. Anh chàng bị đánh giá là sai lầm khi chọn nhạc remix để thể hiện "Kiếp ve sầu" trong phần thi đằng sau ô cửa. Hiệu ứng âm thanh trong bản phối mới hơi nhiều cũng là yếu tố không nhỏ làm ảnh hưởng đến màn trình diễn này.
Nhận xét về bản sao của mình, Đan Trường thẳng thắn cho hay: “Giọng của Thịnh rất giống Đan Trường, nhưng hơi non và chưa tỏa sáng lên được. Tuy nhiên, việc là quán quân hay không không quan trọng. Làm sao để khi ra về, khán giả nhớ đến một Hoàng Thịnh, thí sinh của Đan Trường là đủ rồi.”
Tuấn Khương hạnh phúc với ngôi vị quán quân Ca sĩ giấu mặt mùa 1.
Anh Thư đến từ đội Phương Thanh cũng là thí sinh được đánh giá cao trong đêm Chung kết. Với ca khúc "Tiếng sét nơi vườn hoang", cô nhận được 328/400 lượt bầu chọn.
Nam thí sinh Trường Tam (đội Khánh Phương) mang đến chương trình ca khúc trữ tình "Mưa đêm tỉnh nhỏ". Phần thi của anh đạt được 315/400 lượt bầu chọn.
Bản sao Lam Trường – Thanh Tuấn mang lại nhiều bất ngờ trong ca khúc trình diễn "Những ánh sao đêm" với chất giọng trầm ấ