Tối qua 30/01, đêm Chung kết xếp hạng của Người hùng tí hon đã diễn ra với sự tham gia của hai đội chơi xuất sắc nhất, đồng thời mang đến nhiều điều bất ngờ, kịch tính.
Trong đêm thi cuối cùng, 2 đội chơi lần lượt là Biệt đội Vui nhộn (đội trưởng Đại Nhân) và Biệt đội Tinh nghịch (Đội trưởng Huỳnh Anh) đã trình diễn những tiết mục được dàn dựng công phu, ấn tượng. Có thể thấy, cả hai đội thật sự đầu tư tiết mục một các công phu và chỉn chu nhất từ trước đến nay.
Để có thể chạm đến chiếc cúp vô địch, đội của Đại Nhân và Quỳnh Anh đã lần lượt trình diễn những phần thi đầu kịch tính gồm phận thi cá nhân và đồng đội. Đặc biệt, các tài năng ca hát và nhảy múa đều được thể hiện một tiết mục so lo trên sân khấu Người hùng tí hon. Sau khi hoàn thành phần đi đơn, cả hai đội lần lượt bước vào vòng thi đối kháng, bao gồm 3 hạng mục chính: Đối kháng ca hát, đối kháng nhảy múa và đối kháng đồng đội.
Với điểm số 32.7, Biệt đội tinh nghịch của Huỳnh Anh giành chiến thắng ngoạn mục trước Biệt đội vui nhộn của nam ca sĩ Đại Nhân. Như vậy, dù cố gắng hết mình và nhận được đến 2/3 số điểm cộng từ khán giả, nhưng Đại Nhân cùng Biệt đội Vui nhộn đành ngậm ngùi dừng bước ở vị trí Á Quân.
Tài năng ca hát của Biệt đội vui nhộn - Kim Ngọc - mở màn đêm thi bằng một tiết mục mang âm hưởng dân ca đương đại mang tên "Giọt sương bay lên".
Đồng đội của Kim Ngọc mang đến một phần trình diễn ấn tượng - một tiết mục nhảy ca ngợi sự hy sinh của các chiến sĩ. Các giám khảo cho rằng, qua từng đêm thi, Lam Anh – Thiên Tùng càng có sự thay đổi tích cực. Nếu ngày đầu tiên bước vào Người hùng tí hon, Lam Anh – Thiên Tùng còn rụt rè, bỡ ngỡ thì nay 2 em đã làm chủ sân khấu hoàn toàn.