Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
Ngồi trò chuyện với tôi trong căn buồng nhỏ, tĩnh lặng ở phố Tô Hiến Thành, Hà Nội, NSƯT Tố Uyên như đang mộng mị, trôi ngược về dòng sông ký ức với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ mình cống hiến cho điện ảnh và gắn bó với nhà thơ -kịch tác gia nổi tiếng Lưu Quang Vũ . Có lẽ giờ đây, tài sản tinh thần lớn nhất của người phụ nữ độc thân này là kỷ niệm thân thương với người chồng đầu đời của chị và những bài thơ tình anh viết cho chị trong tập thơ Hương cây in năm 1968 khi Lưu Quang Vũ mới 20 tuổi.
Vợ chồng Lưu Quang Vũ và Tố Uyên ngày cưới.
NSƯT Tố Uyên sinh trưởng trong một gia đình dòng dõi truyền thống, các cụ thân sinh ra chị đều là giáo học. Cụ ngoại của chị sinh ra bà ngoại rồi đến ông Nguyễn Văn Huyên (Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của nước ta), ông Nguyễn Văn Hưởng (Bộ trưởng bộ Y tế) và bà vợ ông Phan Kế Toại (Phó Thủ tướng đầu tiên của nước ta). Cụ thân sinh ra chị thạo tiếng Anh- Pháp, từng dạy đại học Văn hóa trên Việt Bắc thời kháng chiến mà nhà thơ Hoàng Cầm là lớp học sinh đầu tiên. Có thể nói, gia đình là cái nôi đầu tiên đưa Tố Uyên đến với văn hóa, nghệ thuật.
Ngày ấy, khi mới lên 9, lên 10 tuổi họ đã quen thân nhau khi cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ nghệ thuật tuổi thơ của Cung thiếu nhi Hà Nội. Từ vườn ươm tài năng này, họ đã đến với điện ảnh và sân khấu. Tố Uyên kể lại: “Hồi đó, chúng mình được chọn lồng tiếng cùng nhau cho các bộ phim hoạt hình. Mình thường được lồng tiếng vai công chúa, còn anh Vũ vào vai nông dân. Anh Vũ bảo: “Uyên toàn được đóng vai sướng, vai người giàu, chắc lớn lên Uyên sẽ sung sướng, thành đạt lắm đây...”. Lời Vũ tiên đoán thành sự thật, năm 1961 khi đoàn làm phim Con chim vành khuyên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông và Trần Vũ đến tìm diễn viên chính đóng vai bé Nga cho bộ phim này tạ