Chuyện chưa kể về quá trình Dũng 'kiều' mở 'chợ cá'

Chuyện chưa kể về quá trình Dũng 'kiều' mở 'chợ cá'

Thứ 5, 02/05/2013 | 13:39
0
Dũng "kiều" tên thật là Ngô Tiến Dũng, SN 1961, tại Thái Nguyên trong một gia đình công chức.

Năm 1986, Dũng bị bắt về tội "trộm cắp tài sản XHCN". Khi đang bị giam tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Thái (cũ), Dũng đánh chết một can phạm cùng buồng. Ra khỏi trại tạm giam với lý do chữa bệnh, Dũng đã như là “có phép thần thông biến hoá”, khi sang Canada định cư và trở thành tên tội phạm trồng thuốc phiện, buôn lậu chất marijuana - một loại chất chiết xuất từ cây cần sa và vận chuyển, buôn cocain từ Canada sang Mỹ. Y thay đổi họ tên, dùng hộ chiếu của một người Trung Quốc đã chết, dán ảnh vào và ung dung về Việt Nam... phạm tội. Những lần đi về từ Việt Nam - Canada, hắn thấy việc kiếm tiền bằng hình thức cờ bạc bịp, cá độ bóng đá... thật dễ. Thế là, hắn lao vào hoạt động phạm tội này như một con thiêu thân.

Bị án mở "chợ cá" đầu tiên ở Hà Nội

Dũng "kiều" được giới cá độ bóng đá, cờ bạc bịp Hà Nội, Hải Phòng truyền miệng là kẻ "mở đường", "khai sinh", đưa tội phạm cờ bạc Việt Nam dưới hình thức cá độ bóng đá "cỏ" "hoà mạng sân chơi" lớn của khu vực và thế giới. Đại tá P.H, lứa cán bộ đầu tiên của Interpol Việt Nam cho biết: Theo hồ sơ của cảnh sát Hoàng gia Canada thì Dũng là một tên tội phạm ma tuý nhưng ham cờ bạc.

Ngoài buôn lậu, vận chuyển thứ "hàng chết người" ấy ra thì nghề kiếm tiền, cho nhiều thu nhập thứ hai của Dũng là cờ bạc và cá độ bóng đá. Khi ở Canada, tại Vancouver, Dũng chơi bạc với nhiều người gốc Việt, gốc châu Á. Đó là những ông chủ của ngành thuỷ sản, chủ siêu thị, nhà hàng nổi tiếng, người giàu có không biết nguyên nhân.... Và, Dũng có thể cùng họ chơi thâu đêm, suốt sáng, từ ngày này qua tháng khác.

Pháp luật - Chuyện chưa kể về quá trình Dũng 'kiều' mở 'chợ cá'

Cơ quan công an đang khám nhà nguyên đại uý Bùi Quang Hưng - một chủ đường dây cá độ bóng đá lớn ở Việt Nam mà Dũng "kiều" cũng đã từng tham gia cá độ.

Với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt ở Canada, là Việt kiều về Việt Nam đầu tư làm kinh tế nên có một thời gian dài, Dũng đã "qua mặt" được nhiều giới chức nước ta. Thứ mà Dũng muốn đầu tư ở Việt Nam rất khác người, đó là "công nghệ" cờ bạc bịp và cá độ bóng đá quốc tế. Những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, tại Việt Nam, cá độ bóng đá quốc tế, cờ bạc bịp vẫn còn khá xa lạ nên "công nghệ" của Dũng đã đem lại cho y bộn tiền. Thế nên, giới cờ bạc ngày ấy lưu truyền, Dũng là người đầu tiên mở "chợ cá" (hình thức cá độ bóng đá quốc tế, chuyên nghiệp, thông qua công nghệ thông tin hoà mạng cá độ bóng đá quốc tế - PV), quả không nhầm.

Trên danh nghĩa là Việt kiều, là nhà đầu tư làm kinh tế nhưng tại Hà Nội, Dũng liên tục thay đổi chỗ ở. Dũng đăng ký tạm trú tại quận Long Biên nhưng lại về ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội ở. Sau nhiều lần "giao lưu", Dũng trở nên thân thiết với Nguyễn Ngọc Quang, trú tại Hàm Tử Quan, Ba Đình; với Hoàng Tuấn ở Lò Đúc, Hoàn Kiếm và nhiều con bạc khát nước, máu mặt khác của Hà thành. Đầu những năm 2000, Dũng - Quang - Tuấn là "tam sên" nổi danh làng cờ bạc bịp Hà thành.

Tại đây, Dũng "dạy" cho Quang, Tuấn những bài học đầu tiên về cách kiếm tiền từ việc mở "chợ cá". Sau một thời gian tự điều hành và "truyền nghề" tại "chợ cá", kiếm được bộn tiền, Dũng "kiều" bắt đầu dửng mỡ. Dũng nâng cấp "chợ cá", cho Quang và Tuấn quản lý, Dũng là tổng chỉ huy, trực tiếp kiểm tra, đối chứng "số liệu" tiền vào ra, tỷ số cá cược với ông chủ nước ngoài. Vì thế, hình ảnh "doanh nhân" Việt kiều thành đạt, đi đâu cũng mang theo laptop, ngồi quán cà phê cũng vào mạng quốc tế của Dũng "kiều" ngày ấy khiến quá nhiều người ngưỡng mộ.

Cũng theo đại tá P.H, tính đến đầu năm 2006, mạng lưới "chợ cá" của Dũng đã lên tới gần 100 "vệ tinh". Riêng ba thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Dũng đã "xây dựng" được hơn 50 "vệ tinh"; số tiền cá cược mỗi đêm trung bình trên dưới 500.000 USD, có đêm cao đỉnh điểm lên tới 2 triệu USD. Ngoài việc "chuyển bóng, chuyển độ" cho những "chủ cá" chuyên nhận cược trong nước, Dũng còn "chuyển độ" đi nhiều "chủ cá" nước ngoài như trung tâm cá cược bóng đá châu Âu, Liên bang Nga, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Singapore và qua cả đầu mối trung gian ở Campuchia.

Pháp luật - Chuyện chưa kể về quá trình Dũng 'kiều' mở 'chợ cá' (Hình 2).

Dũng "kiều" trong hồ sơ của Cảnh sát Việt Nam.

"Truyền nghề" và "ngã nghề" ở Hải Phòng

Sau khi đã thiết lập được một hệ thống cờ bạc bịp hoạt động thu nhiều lợi nhuận, Dũng "kiều" liên tục xuống Hải Phòng với vai trò doanh nhân thành đạt đi chơi thể thao - đánh tennis. Đầu những năm 2000, người chơi môn thể thao quý tộc này đều thuộc hàng đại gia, có tiềm lực kinh tế. Chơi tennis chỉ là cái cớ, Dũng xuống Hải Phòng, ở khách sạn hạng sang và đến casino Đồ Sơn đánh bạc.

Vì là dân cờ bạc bịp nên Dũng không khó để "tiếp cận và kết nghĩa" với trùm cờ bạc đất Cảng. Ngày ấy, trùm cờ bạc đất Cảng là Nguyễn Ngọc H., tự là H. "dừa". Vợ H. "dừa" là Bùi Thị Thanh T. đang làm chủ giới tín dụng đen ở casino này. Có tiếng là biết đủ mùi cờ bạc bịp, bịp được rất nhiều người, kiếm được bộn tiền nhưng đến casino Đồ Sơn, Dũng "kiều" đã bị chính "đồng môn" của mình bịp lại. Dũng đã thua trắng tay, thảm hại tại nơi này.

Đầu tiên, Dũng thắng nhiều ván, được nhiều chục ngàn đô, y ăn tiêu, huênh hoang, "lên mặt" rằng, đúng là cờ bạc cỏ. Dũng trở thành tay bạc có "phong cách" đánh bạc đẳng cấp nhất casino Đồ Sơn ngày ấy. Đẳng cấp được thể hiện ở chỗ, nếu thua một thì Dũng đặt ba. Thắng được vài chục nghìn đô nhưng sau đó, Dũng đã thua vài trăm ngàn đô, dù đã giở hết ngón nghề cờ bạc bịp ra. Không cứu vãn được tình thế, Dũng vay T., trả lãi T. cho Dũng vay nhiều lần như thế và Dũng trả rất đúng hẹn, khi đàn em mang tiền lời từ "chợ cá" Hà Nội xuống.

Ngày đó, Dũng "kiều" đã từng tâm sự với đàn em, tiền "đầu tư" vào cờ bạc bịp ở casino thì "một đi không trở lại", trong khi "chợ cá" ở Hà Nội thì "làm ăn phát". Ngày có bóng đá Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức... là hệ thống "công nghệ" trong "chợ cá" của Dũng liên tục "đỏ đèn". Những tín hiệu trừ, chuyển, trung chuyển tiền... từ các trung tâm cá độ lớn liên tục chuyển về làm Dũng nghĩ đến chuyện mở "chợ cá" ở Hải Phòng. Người mà Dũng muốn hợp tác là vợ chồng H. "dừa" - T. Họ lập "chợ cá" ở tầng 3, tại ngôi nhà cao tầng, giữa trung tâm thành phố Cảng.

Theo tính toán của Dũng, việc lập "chợ cá" ở đất Cảng là để gỡ gạc lại số tiền thua bạc ở casino và "cho vợ chồng H. "dừa" - T. một bài học về thế nào là cờ bạc bịp. Thế nhưng, Dũng "kiều" đã nhầm. Vợ chồng H. "dừa" - T. là dân anh chị có máu mặt, luôn thực hiện chiêu bài "bỏ con săn sắt, bắt con cá rô" nên Dũng đã bị "vào tròng" mà vẫn tưởng mình đang ở thế thượng phong. Vợ chồng H. "dừa" - T. góp vốn đầu tư "công nghệ" với Dũng nhưng không lấy vốn và lãi trong một tháng đầu. Kể cả tiền phế hay còn gọi là tiền xâu, do nhà cái trích lại 30%/ tổng tiền thu được, H. "dừa" cũng "tặng" Dũng hết. Cái mà vợ chồng này cần là học kinh nghiệm, thao tác cập nhật, tài khoản chuyển tiền cá độ đến các trung tâm lớn ở nước ngoài... Họ hứa, nếu  "chuyển  giao" hết "công nghệ", không trực tiếp làm nhưng Dũng vẫn được hưởng từ 15-20% tổng số tiền đặt cửa, dù "tổng đài" báo là thắng hay thua.

Thấy món lời trước mắt, lại chẳng phải làm gì cũng có tiền, Dũng "kiều" quyết định bàn giao "công nghệ" "chợ cá" cho vợ chồng H. "dừa". Trực tiếp quản lý "chợ cá", vợ chồng H. "dừa" phát hiện ra tiền xâu cho một đêm đặt cửa rất lớn. Vợ chồng anh chị này quyết định rút bớt % tiền trả cho Dũng "kiều". Dũng rất bực tức nhưng không thể ngày nào cũng  đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng để đòi tiền - khoản tiền không rõ ràng - của vợ chồng H. "dừa" được. Món lợi vài chục nghìn đô/đêm tự nhiên bị mất trắng, Dũng "kiều" tìm mọi cách phá "chợ cá" của vợ chồng H. "dừa". Dũng đưa tiền cho cán bộ công an, nhờ tác động để công an nhanh chóng triệt phá "chợ cá" của vợ chồng H. "dừa".

Thời điểm đó, Dũng "kiều" cũng đang trong "tầm ngắm" của cảnh sát Hoàng gia Canada, công an Việt Nam. Mọi hoạt động của Dũng đều được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Bực tức với việc bị vợ chồng H. "dừa" cướp mất thu nhập lớn, Dũng đã tự đến Cục Cảnh sát Hình sự (nay là C45), bộ Công an tố cáo đối thủ nhưng thực chất là để "chui đầu vào rọ". Dũng bị bắt, đường dây cá độ bóng đá quốc tế bị bóc gỡ. Dũng cùng 12 tên khác phải đứng trước vành móng ngựa. Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù.    

Tên tội phạm thông thạo… bốn ngoại ngữ!

Dũng "kiều" khai báo có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quốc tế của nguyên đại uý công an Bùi Quang Hưng. Chuyện rằng khi chiến sỹ công an thực hiện lệnh dẫn giải y từ phòng xét xử ra xe để về trại giam, vợ con Dũng ở nước ngoài về, với biệt tài nói thông thạo được bốn ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Trung và tiếng Đức. Hôm đó Dũng đã nói chuyện với vợ người Hoa bằng tiếng Trung, với con của vợ người Thuỵ Sĩ bằng tiếng Pháp. Cảnh sát dẫn giải Dũng "kiều" được phen "mắt tròn, mắt dẹt".

Hoàng Thanh Hòa

Chân dung kiều nữ điều hành đường dây 'chân dài' bán dâm

Thứ 5, 18/04/2013 | 08:00
Huyền tung số điện thoại di động và ảnh nghệ thuật của mình trên mạng Internet để “câu nhử” khách có nhu cầu mua dâm.

Chân dung 'ông trùm' kiếm bạc tỷ từ trường gà

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:20
Chiêu dụ hàng chục đàn em có "số má" về dưới trướng, Chiến "lò vôi" mở trường gà lớn nhất TP.HCM, mỗi ngày thu hút hàng trăm con bạc.
Cùng chuyên mục

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.