Đó là câu chuyện của chàng trai Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế 2015 tại Thái Lan.
Trong kỳ thi Olympic Toán Quốc tế 2015 diễn ra tại Thái Lan vừa qua, Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Thái Bình đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với điểm số cao nhất toàn đội. Đó cũng là niềm tự hào của người dân “quê lúa” khi những năm gần đây liên tục có học sinh giành huy chương trong các kỳ thi Olympic.
Vũ Xuân Trung và mẹ sau kỳ thi Olympic Toán Quốc tế 2015
Sinh ra trong gia đình làm nông ở làng Lịch Động (xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) Vũ Xuân Trung là con út trong gia đình có 5 người con. Cuộc sống nơi thôn quê vất vả, 4 người chị gái của Trung chỉ học hết THCS đành phải nghỉ ở nhà làm nông nghiệp, phụ giúp bố mẹ.
Bố Trung làm nghề sửa khóa, rong ruổi khắp các con ngõ hẻm của thành phố Thái Bình kiếm tiền nuôi con. Mẹ Trung bán hàng tạp hóa, cả gánh hàng cũng chỉ vẻn vẹn vài cái gương, đôi ba cái lược trong chợ huyện nghèo kiếm thêm vài đồng trang trải cho cuộc sống nghèo nơi thôn vắng .
Bố mẹ Trung không ngừng cố gắng, chẳng quản mưa nắng đều cật lực làm việc, tất cả hi vọng dành hết cho cậu con trai út. Ngay từ bé, chứng kiến sự vất vả của bố mẹ, Trung đã không ngừng nỗ lực dành được những thành tích học tập đáng nể: Lớp 5 cậu giành giải Nhất cuộc thi Toán tuổi thơ toàn quốc, lên cấp II liên tiếp giành giải nhất cấp tỉnh môn Toán, lớp 11 giành giải Nhì trong cuộc thi Toán Quốc gia.
Thành tích học tập đáng nể của Vũ Xuân Trung
Liên tục trong 11 năm, Trung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Toán. Đặc biệt, với tấm Huy chương Vàng Olympic Toá