Chuyện của người được dọn dẹp mộ Đại tướng

Chuyện của người được dọn dẹp mộ Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 13:20
0
"Có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ tới. Đó là một vinh dự to lớn", chị Nguyễn Thị Thu (Quảng Đông, Quảng Bình) nói khi biết tin mình được đi dọn dẹp xung quanh phần mộ Đại tướng.

Đã sống ở 25 ở vùng đất Quảng Đông, nơi mà đại tướng yên giấc nghìn thu, chị Thu hiểu từng tấc đất, con đường, cái cây, cái lá của Vũng Chùa - Đảo Yến. Chị nói: “Dù có ở đâu trên đảo thì chúng tôi vẫn sẽ tìm được đường ra”.

Ngày xưa, khi cuộc sống còn khó khăn, chị hay cùng các bạn bè cùng trang lứa lên đây bắt ốc, hái sim, tất cả đều dựa vào hòn đảo này. Mùa sim, mùa muông… là nơi nuôi sống dân làng nơi đây Hòn La như gắn với tuổi thơ của người dân nơi đây. Hòn đảo này ngoài khung cảnh nên thơ hữu tình thì còn đó rất linh thiêng, yên bình.

"Dù ai có nỗi niềm gì, khi tới đây đều cảm tịnh tâm. Ở đây, vào mùa hè thì có gió nam với gió nồm, rất mát mẻ, còn về mùa đông thì lại ấm áp", chị Thu nói.

Miền trung - Chuyện của người được dọn dẹp mộ Đại tướng
Chị Nguyễn Thị Thu.

Khi hay tin Đại tướng mất và chọn nơi đây làm nơi yên nghỉ cuối cùng, chị cũng như dân làng vừa buồn vừa mừng. "Buồn vì đất nước mất đi một người tài, suốt đời vì dân, vì nước. Vui vì Đại tướng chọn mảnh đất Quảng Đông là nơi yên giấc ngần thu", chị Thu nghẹn ngào.

Công việc mà chị Thu và đội dọn dẹp làm là lau chùi các đồ vật chỗ phần mộ, thu dọn các thứ rác thải mà hậu quả cơn bão số 10 vừa qua để lại. Không ai tự bảo ai, tất cả đều làm việc rất cẩn thận, chu đáo, làm việc bằng “cái tâm” của mình.

Chị Thu cùng người dân trong xã  cũng đã chuẩn bị hương hoa để cầu siêu cho Đại tướng

Theo tìm hiểu của phóng viên Người đưa tin, ngoài số công nhân thi công con đường dẫn vào ngôi mộ, dân quân bảo vệ 24/24h thì còn một đội từ 3-6 người thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nơi đây và chị Nguyễn Thị Thu là một trong số đó.

Nguyên An - Đức Lê

Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:01
"Võ Nguyên Giáp trước sau như một, là vị tướng của hòa bình và nhân dân", nguyên Cục trưởng Cục Tình báo và quân báo Lê Trọng Nghĩa, trợ tá thân cận cho tướng Giáp năm 1946-1968, bày tỏ.

Tướng Giáp bật cười vì 'câu hỏi cuối cùng' của phóng viên Pháp

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:53
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bật cười khi phóng viên Pháp xin phỏng vấn ông một câu cuối cùng hồi năm 1991, vì các phóng viên trẻ lúc nào cũng nói là đặt câu hỏi cuối cùng nhưng rồi không phải.

Ảnh hiếm về Tướng Giáp trong ngày đầu Thủ đô giải phóng

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:19
Ngày này 59 năm trước, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Hà Nội tổ chức Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình với sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng người học trò xuất sắc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hồi ức của Tướng Giáp về ngày giải phóng Thủ đô

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:11
59 năm về trước, khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng, quét sạch bóng quân xâm lược, vị Anh hùng của dân tộc - Đại tướng võ Nguyên Giáp đã đọc Nhật lệnh trước toàn thể nhân dân và tham gia trong Lễ diễu binh mừng giải phóng.

Báo Nam Phi: Nhìn lại dấu ấn của Tướng Giáp trong lịch sử thế giới

Thứ 3, 08/10/2013 | 16:47
Tờ Daily Maverik của Nam Phi ngày 7/10 đã đăng tải bài viết ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhìn lại dấu ấn của ông trong lịch sử thế giới nhân sự kiện ông qua đời.

Chê tướng Giáp, John McCain bị người Mỹ ‘mắng tơi bời’

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:05
Là một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, tôi tôn trọng tướng Giáp hơn John McCain rất nhiều. Tướng Giáp được gọi là “Napoleon đỏ”, trong khi các Thượng nghị sĩ McCain, John Kerry lại đang tiêu diệt nước Mỹ thông qua chính trị hoặc "các cuộc chiến tranh bằng mọi phương tiện”.

Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:01
"Võ Nguyên Giáp trước sau như một, là vị tướng của hòa bình và nhân dân", nguyên Cục trưởng Cục Tình báo và quân báo Lê Trọng Nghĩa, trợ tá thân cận cho tướng Giáp năm 1946-1968, bày tỏ.

Tướng Giáp bật cười vì 'câu hỏi cuối cùng' của phóng viên Pháp

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:53
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bật cười khi phóng viên Pháp xin phỏng vấn ông một câu cuối cùng hồi năm 1991, vì các phóng viên trẻ lúc nào cũng nói là đặt câu hỏi cuối cùng nhưng rồi không phải.

Ảnh hiếm về Tướng Giáp trong ngày đầu Thủ đô giải phóng

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:19
Ngày này 59 năm trước, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Hà Nội tổ chức Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình với sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng người học trò xuất sắc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hồi ức của Tướng Giáp về ngày giải phóng Thủ đô

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:11
59 năm về trước, khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng, quét sạch bóng quân xâm lược, vị Anh hùng của dân tộc - Đại tướng võ Nguyên Giáp đã đọc Nhật lệnh trước toàn thể nhân dân và tham gia trong Lễ diễu binh mừng giải phóng.

Báo Nam Phi: Nhìn lại dấu ấn của Tướng Giáp trong lịch sử thế giới

Thứ 3, 08/10/2013 | 16:47
Tờ Daily Maverik của Nam Phi ngày 7/10 đã đăng tải bài viết ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhìn lại dấu ấn của ông trong lịch sử thế giới nhân sự kiện ông qua đời.

Chê tướng Giáp, John McCain bị người Mỹ ‘mắng tơi bời’

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:05
Là một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, tôi tôn trọng tướng Giáp hơn John McCain rất nhiều. Tướng Giáp được gọi là “Napoleon đỏ”, trong khi các Thượng nghị sĩ McCain, John Kerry lại đang tiêu diệt nước Mỹ thông qua chính trị hoặc "các cuộc chiến tranh bằng mọi phương tiện”.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.