Xung quanh câu chuyện Hoàng Vũ Samson vào bóng thô bạo với Châu Ngọc Quang của HAGL (vòng 3 V.League), dư luận chưa thôi phẫn nộ về quyết định khó hiểu của VFF.
Theo Ban tổ chức, Ban trọng tài, sau khi mổ băng, nghiên cứu các báo cáo, thì “pha vào bóng của Samson là tình huống tranh chấp bóng với mức độ liều lĩnh, không quan tâm đến sự an toàn của cầu thủ đối phương, chứ không phải hành vi bạo lực”.
Giới mộ điệu cho rằng, VFF đang lợi dụng câu chữ để lấp liếm tội trạng của Samson. Phần lớn chuyên gia trong nước cũng không đồng tình với cách xử lý của cơ quan cao nhất bóng đá Việt.
Trong một chia sẻ với đồng nghiệp, chuyên gia Trịnh Minh Huế tỏ ra bức xúc:
“Tôi muốn hỏi liều lĩnh với bạo lực khác nhau ở đâu? Thế liều lĩnh thì không phải bạo lực à? Bản thân cách nói, cách giải thích của Ban trọng tài như thế đã quanh co, đầy mâu thuẫn rồi. Không thể xử (hay vì sợ ai đó mà không dám xử) Samson, mà cứ ‘vin’ vào câu chữ này nọ để để bao che, bênh vực cậu ta là coi thường người hâm mộ một cách cực kỳ trắng trợn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn, người mới đưa U19 Việt Nam giành vé tới U20 World Cup, sau khi xem băng hình ghi lại tình huống khẳng định, đó là pha bóng ‘phi thể thao’, ‘bạo lực’ và ‘ai cũng thấy’.
Bằng một giọng điệu châm biếm, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phát biểu: “Kết luận như thế, có thể nói các VIP (người quan trọng - PV) ở VFF và VPF quả đầy ‘sáng tạo’, và ‘ý chí chiến đấu’ cực cao”.
Theo cựu trọng tài, cựu còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng, nếu ông là người điều khiển trận đấu giữa Hà Nội FC – HAGL, Hoàng Vũ Samson chắc chắn phải nhận một thẻ đỏ. Ông thẳng thắn bình luận: “Chuyện BTC và Ban trọng tài mổ băng và bảo đấy không phải là bạo lực thì tôi nói thật: kết luận như thế là phản chuyên môn! Thật không chịu nổi nữa rồi”.
HLV Lê Thụy Hải, người nổi tiếng với những phát ngôn táo bạo khẳng định, cần có án phạt nguội dành cho tiền đạo nhập tịch: “Tình huống đó, trọng tài đâu, sao không cho thẻ ngay? Trọng tài bỏ qua thì giám sát đâu? Giám sát bỏ qua thì băng hình - phạt nguội đâu? Các anh nói đấy không phải là bạo lực mà nghe được à? Bạo lực rõ quá rồi còn gì, phải phạt nguội chứ!”.
Trần Anh
(Nguồn: NB Phan Đăng)