Làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền ( Thừa Thiên - Huế ), nằm bên bờ phá Tam Giang quanh năm trù phú tôm cá. Nơi đây, vốn nổi tiếng với những ngư phủ biệt tài đánh bắt thủy sản. Một yếu tố góp phần làm nên cái tài đó là nhờ họ được trang bị những ngư cụ thủ công với độ bền và sự hiệu quả cao. Chẳng hạn như những tấm lưới, cái lừ... từ công đoạn ghép lưới, đính phao, gắn chì đều tự chính tay họ làm nên. Và, để làm ra được những ngư cụ đó, họ phải đánh đổi bằng sự nguy hại đến sức khỏe về cả thể chất và tinh thần.
Vì cuộc sống mưu sinh nhiều người bất chấp việc cơ thể bị nhiễm độc chì
Ông Trần Vọng, Trưởng thôn Ngư Mỹ Thạnh cho biết: "Làng có hơn 200 hộ thì khoảng 80% làm nghề đánh bắt hải sản. Trong đó, 100% bà con đều tự mình tạo nên dụng cụ đánh bắt. Họ lên huyện mua lưới về rồi tự đan dây lưới, tự đính phao và dùng miệng gắn chì..."
Về thôn Ngư Mỹ Thạnh, không khó để chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người ngư dân đang tỉ mẩn đan lưới, miệng ngậm những mảnh chì và dùng răng gắn chúng vào triêng lưới (dây lưới - PV). Một ngư dân của thôn là ông Trần Khoai, vẻ bề ngoài của ông trông già hơn rất nhiều so với cái tuổi 45, bởi hàm răng hầu như không còn nguyên vẹn, thậm chí nhiều cái đã rụng.
Ông Khoai chia sẻ: "Tui biết tự làm lưới từ khi còn nhỏ. Muốn có một tấm lưới "ngon" hợp với mực nước thì phải tự mình gắn chì mới chuẩn. Một đoạn lưới như thế này dài 30m thì tui phải gắn hàng nghìn mảnh chì. Và phải gắn bằng miệng chứ không có một dụng cụ nào làm tốt hơn".
Một ngư dân "già trước tuổi" khác là ông Đặng Cạn (SN 1971) cho biết: "Việc gắn chì bằng miệng này, độ tuổi để làm tốt và hiệu quả là từ 20 - 30 tuổi, chứ như tuổi bọn tui gi