Chuyện thú vị về xổ số, giải độc đắc

Chuyện thú vị về xổ số, giải độc đắc "khủng" ở Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Một người đàn ông sống ở thành phố Kansas, bang Kansas (Hoa Kỳ) đã bị sét đánh trúng chỉ vài giờ sau khi mua 3 tờ xổ số Mega Million. Trường hợp của ông là một minh chứng cho câu ngạn ngữ xưa của Mỹ "những kẻ cờ bạc đáng bị sét đánh hơn là ăn giải độc đắc".

Trúng xổ số, bị sét đánh suýt chết

Bill Iles, 48 tuổi, mua 3 tấm vé "khủng" hôm thứ năm tuần trước trong một cửa hàng tạp hóa tại Wichita, Kansas. Trên đường ra bãi đỗ xe, ông quay sang vừa cười vừa nói với người bạn đi cùng "có lẽ tớ bị sét đánh trúng còn dễ hơn là thắng được giải độc đắc này". Sau đó ít lâu, khoảng 9h30’ tối, khi đang đứng ở sân sau căn hộ 2 tầng, Iles bỗng dưng nhìn thấy một ánh chớp lóe lên và nghe thấy một tiếng sấm cùng lúc. Sét đã đánh thẳng vào người Iles. Ông thấy mình bị văng ra xa. "Thật là một sự kì diệu, lúc đó tôi thấy đầu mình chỉ hơi quay cuồng một chút, nhịp tim có rối loạn trong khoảng vài chục giây", ông nhớ lại.

Xã hội - Chuyện thú vị về xổ số, giải độc đắc 'khủng' ở Mỹ

Bill Iles người mê chơi xổ số và bị sét đánh

Iles là một người theo dõi thời tiết tự nguyện cho Dịch vụ thời tiết quốc gia, luôn mang theo thiết bị radio liên lạc bên mình để theo dõi hoạt động các cơn bão. Khi bị sét đánh chiếc radio cầm trên tay văng ra ngoài, lúc đó ông vẫn tiến đến và nhặt thiết bị lên. Sau đóỏ, ông gọi cho đồng nghiệp và nói về việc ông bị sét đánh. Một người bạn làm ở trạm tivi địa phương đã ngay lập tức gọi 911 để cầu cứu.

"Tạ ơn chúa, thật may mắn là tôi không làm sao" Iles nói. Ông còn nhờ một người bạn mua thêm cho ông 10 tờ vé số nữa, 1 trong 3 tờ độc đắc được bán ra ở Kansas, tiếc rằng Iles không phải là chủ nhân của nó.

Người đại diện của giải Mega Million phát biểu rằng tỷ lệ trúng độc đắc tại Mỹ là 179 triệu/1 trong khi đó người dân Mỹ sẽ bị sét đánh trúng cao hơn nhiều với 775 nghìn/1. Iles bị cho nghỉ việc trong công cuộc thuyên giảm nhân sự tại cửa hàng đồ gỗ nơi ông làm việc tháng 6 năm ngoái. Sau đó ông tình cờ trúng được 2 nghìn USD và tiếp tục mua xổ số từ dạo đó. "Có lẽ lần sau khi nghe radio tôi sẽ ngồi trong ô tô" Iles cười nói.

Việt kiều trúng xổ số "khủng"

Phải nói rằng giải xổ số Mega Million lần này không chỉ là kỷ lục của nước Mỹ mà còn là của thế giới. Thời gian gần đây cả nước Mỹ như phát sốt khi 3 tấm vé trúng giải siêu độc đắc đã có chủ. Giá trị 3 tấm vé đó vào khoảng 1.300 tỷ đồng. Nếu chia ba mỗi người sẽ được hưởng 213 triệu USD tương đương 500 tỷ đồng. Dãy số trúng thưởng là 02-04-23-38-46. Kết quả xổ số vừa được công bố hôm thứ bảy (31/3). Giám đốc truyền thông của cơ quan xổ số Maryland Carole Everett khẳng định, đây là lần đầu tiên một công dân của khu vực này thắng giải xổ số quốc gia kể từ năm 2008, khi một người đã may mắn "ẵm" giải 24 triệu USD. "Tất cả chúng tôi đều hết sức vui mừng và phấn chấn", bà Everett nói.

Xã hội - Chuyện thú vị về xổ số, giải độc đắc 'khủng' ở Mỹ (Hình 2).

Xổ số Mega Lillion giải “khủng” đã thuộc về một Việt Kiều.

Stephen Martino, người đứng đầu xổ số Maryland tiết lộ, từ băng ghi hình tại cửa hàng ông có thể thấy người thắng cuộc bước vào và chỉ mua duy nhất 1 tờ vé số rồi đi ra. "Tấm vé được mua rất nhanh. Người đó bước vào và chỉ mua mỗi 1 tờ vé số Mega Millions, trả 1 USD rồi đi ra cửa". Có một chi tiết thú vị đó là nhờ bán thành công tấm vé độc đắc, chủ cửa hàng tạp hóa nêu trên cũng được thưởng 100.000 USD.

Ngay sau khi có thông tin, cửa hàng tại Maryland này đã bị báo giới vây kín và khách mua vé số cũng đông không kém bởi họ hy vọng may mắn từ đây sẽ giúp họ thắng giải xổ số quốc gia kỳ tới với giá trị khởi điểm là 12 triệu USD. Cho đến hôm nay chủ nhân của tấm vé số tại Maryland được xác định là một Việt kiều, ông Anh Phạm. ông là cựu nhân viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Số tiền sau thuế là 115 triệu USD.

Ông Phạm tỏ ra rất vui nhưng chưa kịp nghĩ về những dự định với số tiền này. Tuy nhiên, ông cũng hé mở dự định như sẽ mua báo, kẹo cao su để ủng hộ các trẻ em nghèo ở Việt Nam. Số tiền còn thừa ông muốn dành để mua một căn nhà tại khu vực San Francisco cạnh cầu Cổng Vàng. Trong khi đó, vợ ông Phạm, bà Hien Nguyen (Nguyễn Hiền) đang phải liên tiếp nhận các lời mời chào mua sắm từ các hệ thống siêu thị lớn ở Mỹ như Tiffany và Sak's. Nhiều hệ thống phân phối hàng hóa cao cấp ở Việt Nam như Hapro, Ladoda cũng đang tìm cách liên lạc với bà Nguyen.

Long Đức