Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thường nói rằng tình yêu cũng vội vàng và gấp gáp như vậy. Họ không mấy tin vào tình yêu dài lâu. Thế nhưng câu chuyện tình yêu của Thanh Hà – Đình Thiên kéo dài suốt 12 năm được gọi là cặp đôi “thanh mai – trúc mã” ngày ấy đã minh chứng nếu yêu nhau thật lòng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được.
Yêu nhau từ hồi học cấp 2
Đình Thiên (sinh năm 1990) và Thanh Hà (sinh năm 1991) cả hai đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê Anh Sơn, Nghệ An. Hai gia đình quen biết nhau nên từ nhỏ họ thường xuyên gặp nhau.
Thế nhưng phải đến khi học cấp 2 những rung động đầu đời đã khiến cho hai cô cậu học trò dần dần cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nhau. Có lẽ đó chính là lúc hai người cảm nhận được hai con tim đang cùng chung nhịp đập.
Cặp đôi Thanh Hà - Đình Thiên yêu nhau đã được 12 năm.
Hồi học cấp 2, cô học trò Thanh Hà mới được học chung lớp với Đình Thiên. Và đến khi lên cấp 3, cặp đôi cũng có cơ hội được học chung lớp với nhau. Trong mắt Thanh Hà thì Đình Thiên khi ấy là một anh chàng lớp trưởng điển trai nhưng có phần nghiêm khắc.
Khi nhắc đến tình yêu của mình, gương mặt của Thanh Hà luôn ánh lên một niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả.
Thanh Hà kể lại: “Bọn mình học chung lớp từ lớp 7, hồi xưa mình nghịch lắm như con trai ấy. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về mình. Anh bảo anh ghét lắm. Mặc cho anh nói vậy mình cũng không để ý. Thế rồi đến lớp 8 thì thích nhau, cứ thế dần dần cho đến bây giờ”.
Cô gái xứ Nghệ nói rằng hồi còn học cấp 2 nói là thích nhau nhưng vì bố mẹ rất nghiêm khắc nên cả hai không bao giờ đi chơi với nhau. Hồi đó, Thanh Hà cho biết tình yêu của cô tinh khôi như tà áo trắng, cứ nhìn thấy nhau là đã thấy vui rồi.