Đây là trận đấu từ thiện giữa hai đội do hai cựu danh thủ Rio Ferdinand và Alan Shearer tổ chức và làm HLV nhằm mục đích quyên góp từ thiện và tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ cháy chung cư Grenfell Tower ở London hồi tháng 6 vừa qua.
Trận đấu quy tụ rất nhiều ngôi sao trong các lĩnh vực của Anh như cựu thủ môn tuyển Anh David Seaman, VĐV điền kinh Farah, tay đua Lewis, thủ môn James, Sinclair, HLV Redknapp...
Và đặc biệt là Mourinho đã xuất hiện trong vai trò thủ môn của đội do Alan Shearer dẫn dắt. Thay David James trong hiệp hai, Mou đã thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông.
Suốt thời gian có mặt trên sân, Mourinho chỉ để thủng lưới 1 bàn, ông bị đánh bại bởi nhạc sĩ Chris Edwards. Người đặc biệt khiếu nại với trọng tài biên, cho rằng Chris đã việt vị trước khi đệm bóng cận thành gỡ hoà 2-2. Video quay chậm chứng minh Mourinho đã đúng nhưng ông vẫn phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.
Sau hai hiệp chính hòa 2-2, hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m. Thủ môn Mourinho không cản được cú đá nào nhưng lại có một lần sút luân lưu thành công. Kết quả là đội của Ferdinand giành chiến thắng với tỉ số 5-3.
Với riêng các CĐV Man United, họ được dịp cười no bụng và nghĩ ra đủ trò trêu chọc Mourinho.
Một người hâm mộ nói: "Như vậy là Man United từ nay có thêm một lựa chọn chất lượng cho vị trí thủ môn dự bị".
Ý kiến khác còn mạnh bạo hơn: "De Gea nên lo lắng đi là vừa. Biết đâu có ngày Mourinho nổi hứng tự điền tên mình vào danh sách đá chính và cho cậu học trò lên ghế dự bị".
P.L