Ngày 30/6 vừa qua, đám cưới giữa Joel Vazquez Rojas, thị trưởng thị trấn San Pedro Huamelula với “công chúa cá sấu ” 3 tuổi Maria Isabel đã diễn ra theo nghi thức truyền thống, trước sự chứng kiến và chúc phúc của hàng trăm khách mời trong khu vực, theo tin tức từ Daily Mail.
Gia đình ông Rojas bên "cô dâu cá sấu". Người dân địa phương tin rằng,. cá sấu Maria Isabel chính là hiện thân của một nàng công chúa.
Trong lễ cưới, “công chúa cá sấu” khoác chiếc áo trắng cô dâu và được “chồng” bế trên tay.
Và giống như những đám cưới khác, đám cưới lần này được tổ chức long trọng. Sau khi thị trưởng Rojas trao lời thề, “cô dâu” Maria Isabel chính thức trở thành “vợ” của ông.
"Công chúa cá sấu" khoác chiếc áo trắng cô dâu.
Được biết, đám cưới này diễn ra thường niên với ý nghĩa sẽ cầu mong sự may mắn, mùa màng bội thu cùng nhiều tôm, cá và hải sản đến cho những ngư dân địa phương.
Lễ cưới diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của đông đảo khách mời.
Trước đó, thị trưởng Rojas từng tổ chức đám cưới với các “cô dâu cá sấu” khác và đã có một người vợ bình thường. Họ dường như đều không phản đối đám cưới và vui mừng chào đón “vợ” mới của chồng.
Mọi chi phí tổ chức đám cưới, trong đó có cả nghi thức bắn pháo hoa, đều được cơ quan địa phương chi trả.
Hiện, dư luận chưa rõ “cô dâu” Maria Isabel sẽ sống ở đâu sau khi là