Phiên xét xử phúc thẩm do Tòa án Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bằng phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác kháng cáo của hai bị cáo cũng như kháng nghị của phía gia đình nạn nhân bị giết đến 6 người ở Bình Phước tuy đã khép lại.
Đọc thêm: >> Thảm án Bình Phước, y án hai bị cáo, tử hình Vũ Văn Tiến
Song, nổi đau từ hai phía của nạn nhân cũng như bị cáo sẽ còn phải dai dứt, khôn nguôi...
Nhóm PV Người Đưa tin tác nghiệp tại phiên tòa đã ghi cận cảnh những nổi đau mất mát quá lớn này.
Buổi sáng ngày 18/7, cảnh tượng đầy nước mắt một bên là gia đình nạn nhân phải ôm di ảnh những người thân của họ vào dự phiên phúc thẩm thì họ gặp gia đình của bị cáo Vũ Văn Tiến quỳ lại van xin tha án tử cho con họ. Khi hết quỳ lại, gia đình của Tiến vẫn đi theo bên trái và luôn chắp tay lạy để mong xá tội cho con họ.
Bà Nguyễn Thị Tố Nga, mẹ của hai nạn nhân Dư Thị Tố Như (SN 1997) và Dư Minh Vỹ (SN 2001), cũng là cháu của vợ chồng nạn nhân Lê Văn Mỹ bị thảm sát luôn khóc than: "Tôi chỉ có hai con, nó còn nhỏ, giờ tôi phải sống với ai?"
Trong khi đó, vợ chồng bà Vũ Thị Thị cùng người thân, đang mong tòa mang lại cuộc sống cho con mình là Vũ Văn Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội, tử hình vì hành vi cướp tài sản và giết người, đồng phạm của sát thủ, kẻ chủ mưu Nguyễn Hải Dương.
Bà Thi khóc và cầu mong một phép màu sẽ đem lại cho con bà, khi công tố viên nhận định: "Cơ hội cuối cùng cho Tiến chỉ còn là việc viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá, giảm hình phạt".