U23 Thái Lan bước vào trận đấu với U23 Nhật Bản với tâm thế buộc phải thắng bởi họ đã bại trận trước đối thủ trực tiếp U23 Triều Tiên. Chỉ có giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản, đội bóng xứ chùa Vàng mới nuôi hi vọng đi tiếp.
Chính vì thế, HLV Jankovic đã tung ra đội hình mạnh nhất. Dù vậy, thế trận vẫn U23 Nhật Bản tấn công và U23 Thái Lan gồng mình phòng ngự, chống đỡ. Đại diện Đông Nam Á đã phải liên tục hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ của U23 Nhật Bản.
May mắn cho U23 Thái Lan là trong một ngày vô duyên, tiền đạo của U23 Nhật Bản liên tục để cơ hội trôi qua trước mũi giày. U23 Thái Lan cũng có những đường phản công chớp nhoáng đầy nguy hiểm nhưng không thể ghi được bàn thắng.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì từ một tình huống đá phạt cánh phải, hàng phòng ngự Thái Lan bẫy việt vị không tốt, tạo cơ hội cho Ko Itakura thoải mái đệm bóng từ đường chuyền bằng đầu của đồng đội, ghi bàn thắng duy nhất đưa người Nhật vào tứ kết.
Trận thứ 2 liên tiếp thất bại với tỷ số 1-0 đã khiến U23 Thái Lan chính thức bị loại tại giải U23 Châu Á.
Phong Nguyên