Với những khán giả thường xuyên theo dõi bộ phim Ấn Độ Cô dâu 8 tuổi (tên gốc: Balika Vadhu), chẳng ai còn lạ gì mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” giữa Anandi (Toral Rasputra đóng) và cô em chồng Sanchi (Roop Durgapal). Mặc dù bị Sanchi bày nhiều trò tai quái, nói xấu sau lưng song Anandi vẫn nhẫn nhịn bỏ qua. Song trong hai tập 49 và 50 của Cô dâu 8 tuổi phần 7 lên sóng tối qua, lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh cô nàng tai quái Sanchi bị chị dâu dạy cho một bài học đích đáng.
Ngọn nguồn vấn đề xuất phát từ chuyến viếng thăm bất ngờ của bố ruột Anandi - Khajan Singh. Trên đường hành hương tới Udaipur, ông Khajan Singh tranh thủ ghé qua nhà thông gia thăm con gái. Thấy không khí trong gia đình căng thẳng lạ thường, ngay cả Anandi cũng cười rất gượng gạo, ông liền kéo con gái vào phòng hỏi rõ ngọn ngành. Khi biết vợ chồng Alok - Ira đang đau đầu về chuyện có gả Sanchi cho Jagdish (Shashank Vyas) hay không, ông Khajan Singh đã đùng đùng lớn tiếng phản đối. Vô tình, những lời nói này lại lọt vào tai Sanchi đang đứng ngay ngoài cửa.
Trong cơn tức giận không kiểm soát nổi, Sanchi đã chỉ thẳng vào mặt bố ruột của chị dâu mình và hét toáng lên những lời lẽ xúc phạm rất thiếu văn hóa: “Ông là cái gì mà dám góp ý vào chuyện của gia đình tôi như vậy? Chuyện gia đình người khác làm ơn đừng xía mũi vào! Tôi không cần người dưng dạy đời cho tôi đâu, ông nghe chưa?!
Ông đã được tôn trọng trong nhà này như một vị khách quý, thì phải biết thân biết phận mình chứ? Không ai mượn ông nói cái gì đúng, cái gì sai đâu. Hai người đúng là cha nào con nấy”.
Đau đớn vì thấy ba ruột của mình bị xúc phạm nặng nề, Anandi lần đầu tiên k