Những ngày này, người dân Thanh Hóa không ngừng bàn tán về một đám cưới chú rể chỉ cao chưa đầy 90 cm với cô dâu xinh đẹp. Đó là đám cưới của anh Lương Hữu Cường (32 tuổi, trú tại xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và chị Cao Thị Bích Phương (24 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
Cô dâu vẫn yêu chú rể dù anh chỉ cao chưa đến 90cm
Cô dâu Cao Thị Bích Phương sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lớn lên Phương phải đi làm thuê đủ nghề để mưu sinh và nuôi các em ăn học. Nhưng chính vì nghị lực đó, chú rể Cường mới cảm mến cô dâu thì ánh mắt đầu tiên.
Biết rõ khiếm khuyết của đối phương, nhưng cô gái quê ở Vĩnh Lộc vẫn đem lòng yêu thương "chú lùn" Hữu Cường. Phương chia sẻ, cô cảm nhận được anh Cường chính là nửa kia của mình, như duyên số ông trời sắp đặt.
Đám cưới cổ tích của cô dâu và chú rể
Vì thế, khi nghe chàng trai này ngỏ lời yêu, cô đã không từ chối. “Tôi chấp nhận gắn bó với Cường bởi anh có một tâm hồn đẹp, một chàng trai giàu nghị lực. Tôi không quan trọng vẻ bề ngoài của anh ấy, cái quan trọng là chúng tôi luôn hiểu nhau và giành tình cảm chân thành nhất cho nhau”.
“Biết rằng lấy nhau sẽ gặp nhiều khó khăn phía trước nhưng khi đã quyết tâm thì mọi gian khó đều vượt qua được”, cô dâu Bích Phương cho biết.
Ban đầu khi Hữu Cương và Bích Phương thưa chuyện với gia đình, phía gia đình nhà gái cũng không nhiều người tán thành. Bố mẹ Phương mong muốn tìm cho con gái mình một chỗ dựa vững vàng nhất. Nhưng khi thấy hai người yêu nhau thật lòng, thì gia đình đã không thể phản đối nữa.
Cô dâu mới cho biết cặp đôi yêu nhau bình thường như những đôi tình nhân khác. Họ hẹn hò, đi ăn uống, dành thời gian trò chuyện, đến thăm hỏi gia đ