Ngày 16/3, theo đường dây nóng báo tin, PV Người Đưa tin đã gặp T.T.K.N. (18 tuổi, ngụ tại phường 1, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đang điều trị biến chứng sau ca mổ cột sống, bị động kinh, hoảng loạn tại Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM.
Đuổi ra khỏi nhà
Nhân chứng và N. cho biết, mình không phải là con ruột của ông bà T.V.L. Hai vợ chồng này nhận nuôi N. từ nhỏ. Cô cũng không rõ cha mẹ ruột là ai. Từ năm lớp 5, N. đã phải nghỉ học để đi bán vé số, bưng bê cà phê… kiếm tiền đem về cho cha mẹ nuôi. Mỗi khi tìm được công việc gì có lương, ông L. đều yêu cầu chủ đưa tiền lương của N. thẳng cho ông. Từ năm 14 tuổi, cô đã bị ông này xâm hại tình dục, nhưng không dám nói với ai vì ông cha nuôi dọa sẽ giết chết.
N. đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM với biến chứng động kinh, sốt, co giật, hoảng loạn tinh thần. Ảnh: Nam Anh
“Tháng 5 năm ngoái, một buổi sáng khi mẹ nuôi vắng nhà. Ông L. lên phòng em tiếp tục giở trò đồi bại. Lần này em chống cự quyết liệt. Thế là ông ấy túm tóc đấm, đá. Ổng còn dùng dây nịt da quất em. Đánh sụm hai ống chân em. Đau quá, em lết ra ban công kêu cứu. Ông ta tiếp tục ra ban công đánh em. Ổng dốc người em xuống, làm em té từ trên lầu xuống đất. Em không còn hay biết gì nữa”, N. kể.
Khi tỉnh lại N. thấy mình đã ở Bệnh viện Đà Lạt. Nhưng chỉ mới xuất viện được khoảng 20 ngày, cô đã bị bắt đi làm. Do còn đau vì chấn thương cột sống, không đi nỗi, nên cha mẹ nuôi đuổi N. ra khỏi nhà. Cô đành cầu cứu các nhóm thiện nguyện ở Đà Lạt sau những ngày lê lết xin ăn ngoài đường.
Đã tố cáo với địa phương
Trao đổi với chúng tôi, anh Võ Đăng Trung cho biết, anh cùng nhóm bạn ở Đà Lạt tình cờ biết đến hoàn cảnh thê lương của N. và đã giúp cô gái. “N. bị đau đớn thể xác và hoảng loạn tinh thần. Cha nuôi của con