Chiều tối 3/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã làm việc với 14 đối tượng liên quan đến vụ em Nguyễn Thị T. (SN 2001, ngụ quận Tân Bình) tố cáo một nhóm côn đồ tấn công, khiến phải nhập viện cấp cứu.
Sau quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ Phan Thị Cẩm Hằng - kẻ cầm đầu, gây ra vụ hành hung.
14 đối tượng tham gia gây án được xác định thuộc 2 nhóm khác nhau. Trong 14 đối tượng này thì có một nửa khai nhận gây ra vụ hành hung do xảy ra mâu thuẫn với T. từ trước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 tối ngày 30/3, em T. đang phụ bán trà sữa trong quán của gia đình, nằm đầu hẻm số 133, đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) thì bị Phan Thị Cẩm Hằng (ngụ quận Tân Bình) kéo theo nhóm bạn đến gây sự, chửi bới.
Sau một lúc chửi bằng “võ mồm”, nhóm của Hằng lao vào đánh đập dã man rồi dùng dao cắt gần dứt lìa tai của T.. Lúc này, chị gái của T. là Nguyễn Ngọc K. và một bạn của T. tên H. chạy vào can ngăn thì cũng bị nhóm này đánh gây thương tích. Sau khi nhóm Hằng bỏ đi, mọi người nhanh chóng đưa T. đi bệnh viện.
Tại bệnh viện, T. phải khâu 14 mũi ở vị trí chân mày mắt trái, 14 mũi phía sau đầu, khâu 8 mũi ở tai phải để nối tai gần như đứt lìa và 3 vết cắt ở chân. Đáng lo ngại nhất là một mắt của T. bị chẩn đoán vỡ giác mạc, khả năng sẽ có di chứng nặng về sau, có thể không nhìn được nữa.
Hiện T. đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, chị K. cũng phải khâu 1 mũi ở sau đầu, 1 mũi ở tai trái. Trong khi đó, H. cũng phải khâu tổng cổng 14 mũi ở vùng đầu.
Tại bệnh viện, tiếp xúc với PV, T. nói: “Do em tố cáo một người trong nhóm của Hằng ăn cắp xe rồi rao bán nên mới bị trả thù”.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với PV, em T. tỏ ra khá mệt mỏi. Thấy vậy, bà Trần Ngọc N. (mẹ em T.) buồn bã nói: “Con gái tôi đau đớn quá rồi. Mấy ngày nay, nhiều chuyện quá sức chịu đựng của con bé đã xảy ra. Bây giờ, tôi chỉ muốn nó nghỉ ngơi, còn chuyện đâu để pháp luật lo".
"Bây giờ một con mắt của con gái tôi có khả năng không nhìn thấy, tôi rất đau lòng. Cái quán trà sữa đó tôi thuê để các con bán hàng kiếm thêm thu nhập. Bây giờ xảy ra cơ sự này, con thì bị thương tích, quán phải đóng cửa. Tôi rất mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ, để lấy lại công bằng cho con gái tôi”, bà N. phẫn nộ nói.
Theo ghi nhận của PV, gia đình chị N. sống hiền hòa với bà con lối xóm. T. là con thứ 3 trong gia đình, được hàng xóm khen là ngoan ngoãn, chưa có điều tiếng gì.
Tô Hương Sen