Táo tợn cướp giật túi xách cô gái trẻ giữa đường
Tin tức mới nhận, vụ cô gái trẻ bị cướp giật túi xách xảy ra vào khoảng 20h30 tối qua (28/6), trên đường Giải Phóng (địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Cô gái trẻ bị cướp giật khiến ngã ra đường là chị Trần Thị Hồng Nhung.
Nạn nhân là chị Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1992, quê ở Nam Định). Chị Nhung là sinh viên mới ra trường đang bán hàng qua mạng.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Nhung điều khiển xe máy cùng bạn (mỗi người 1 xe) đi trên đường Giải Phóng về Linh Đàm. Khi đến đoạn 611 Giải Phóng thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật túi xách.
Chị Nhung sau đó ngã ra đường bất tỉnh được người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Đến sáng nay (29/6), chị Nhung đã được ra viện với vết xây xước trên mặt cùng những vết khâu, băng bó trên đỉnh đầu.
Cô gái trẻ bị xây xước mặt vì bị cướp giật túi xách trên đường.
Phút đối diện 2 tên cướp cởi trần
Chưa hết bàng hoàng sau sự việc, chị Nhung kể lại: “Thời điểm trên em đi cùng bạn Trần Thị Quyên (mỗi người một xe) đi ăn ở Ngô Thì Nhậm rồi về Linh Đàm”.
Lúc đi trên đường, chị Nhung điều khiển chiếc xe máy Vespa, đeo chiếc túi chéo trên người. Khi vừa qua cầu vượt phố Vọng được một đoạn thì có hai thanh niên cởi trần đi xe máy, che biển số.
Chị Nhung bị thương phải khâu trên đỉnh đầu.
“Sự việc diễn ra nhanh, em chỉ nhớ giây phút chúng áp sát giật chiếc túi. Em hét toáng và ngã xuống đường thì chúng bỏ đi. Kể từ giây phút ấy là em không còn biết gì nữa” –