Có người cho biết, trước đó trông thấy một đôi nam nữ đứng ở đây và có vẻ là người yêu của nhau. Sau đó có lẽ nam thanh niên đã trèo qua lan can nhảy xuống sông.
Cô gái đứng ở trên cầu không kịp phản ứng, khi định thần thì hoảng hốt và khóc thét. Nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại nhìn xuống lòng sông và theo dõi sự việc.
Người ta đã đưa cô gái trẻ trên đến Công an phường Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội trình báo vụ việc. Lực lượng bảo vệ cầu Chương Dương cùng cơ quan chức năng đã cử người xuống khu vực phía dưới cầu đang tổ chức dò tìm tung tích nam thanh niên kia.
Thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng, cho nên vào buổi tối, thường có rất nhiều đôi nam nữ thanh niên lên đứng hóng mát dọc hai cây cầu Chương Dương và Long Biên bắc qua sông Hồng từ trung tâm Hà Nội sang khu vực quận Long Biên và huyện ngoại thành.
Ban đêm, đứng trên cầu nhìn ra xa thường tạo cảm giác rất lãng mạn. Một số người thường qua lại nơi đây còn nói đùa với nhau rằng "những cây cầu này đang trở thành cầu nhân duyên" vì các cặp đôi nam nữ lên đây đứng hóng mát có thể coi là mật độ dày đặc dọc lan can cầu.
Tuy nhiên, rơi vào hoàn cảnh như cô gái trẻ trên là trường hợp hi hữu.
Thảo Mai