Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải, nhiều phụ huynh học sinh lớp 2/1, trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vô cùng bức xúc về việc cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thanh Thảo dùng thước lớn đánh 12/24 em học sinh trong lớp, khiến các em bị bầm tím và kinh sợ việc đến trường.
Vụ việc cô giáo đánh 12/24 học sinh ở Huế đang khiến dư luận xã hội bức xúc
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS Văn Như Cương tỏ ra vô cùng bức xúc về vụ việc 12 em học sinh lớp 2 bị đánh bầm dập.
Thưa ông, hẳn ông cũng đã biết đến việc cô giáo đánh 12/24 em học sinh khiến các em sợ đến trường ở Huế. Cô giáo này có được “quyền” đánh học sinh để “dạy dỗ” như vậy không?
Không được! Kể cả với con cái trong nhà, cha mẹ cũng không có quyền đánh con, chứ chưa nói là đánh đến mức bầm dập. Điều này đã được quy định rõ trong quyền của trẻ em rồi. Ở các nước phát triển, đánh con là phạm pháp và sẽ bị kiện ra tòa.
Nếu thực sự giáo viên thương yêu học trò như con mình, “con” hư không nghe lời thì cũng chỉ đánh nhẹ vào tay con một cái, trách mắng “con như thế là không được”. Đánh con đau làm gì có cha mẹ nào không xót xa? Nên không có “mẹ” nào đánh những đứa con của mình đến bầm dập thế đâu.
PGS Văn Như Cương cho rằng ở một số trường tuyển giáo viên vì quan hệ với ban lãnh đạo nhà trường mà không chú trọng đến thực lực, đạo đức của người dạy
Được biết, đã nhiều lần phụ huynh phản ánh với nhà trường về việc cô giáo này đánh học sinh nhưng vụ việc vẫn tái diễn, trách nhiệm của nhà trường ở đây?
Chúng ta đã phát hiện, phê phán bạo lực học đường liên tục trên trên báo đài, vậy tại sao tình trạng trên vẫn lặp lạ