Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, bà Nguyễn Thanh Nga, phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Thạch Hà nói, chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho trường tiểu học Thạch Kênh phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ, xử lý những cá nhân liên quan trong vụ việc trên.
"Mặc dù, đó có thể là hành động tự vệ của cô Nga khi bị tấn công, tuy nhiên nó vẫn thiếu tế nhị. Nếu cô Nga bình tĩnh hơn khi xử lý vấn đề thì đã tránh được sự việc đáng tiếc trên. Và phòng đã yêu cầu nhà trường kịp thời bố trí giáo viên dạy thay để tránh ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh. Đồng thời cũng chỉ đạo nhà trường thăm hỏi động viên cô Nga." – Bà Nga cho biết thêm.
Trường tiểu học Thạch Kênh, nơi xảy sự việc đáng tiếc.
Sự việc đáng tiếc xảy ra vào sáng 14/11, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vặt trong cuộc sống, đó là bất đồng với nhau về chuyện xả thải gây mất vệ sinh.
Trong khi cô Phạm Thị Nga (SN 1968, chủ nhiệm lớp 2A) đang dạy thì chị Trần Thị Bích Hằng (SN 1982, trú tại xóm Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) xông vào lớp rồi cả hai xô xát, ẩu đả ngay trên bục giảng, trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh lớp 2.
Vụ ẩu đả khiến cô Nga phải nhập viện để điều trị thương tích.
Trao đổi với pv, bà Nguyễn Thị Yến - hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Kênh xác nhận có việc cô Nga và chị Hằng xảy ra xô xát với nhau trên bục giảng sáng ngày 14/11. Bà Yến cũng tỏ ra hết sức bức xúc trước việc một người dân tự ý xông vào trường rồi gây gỗ với giáo viên. Tuy nhiên, bà Yến cũng không đồng tình về việc hành xử thiếu khéo léo, tế nhị của cô Nga.
Theo ghi nhận của pv, rất nhiều phụ huynh không hài lòng việc xô xát giữa cô giáo với người dân diễn ra trước mắt trẻ nhỏ như vậy, ít nhiều cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt học trò.
P.Chính – V.Đức