11h30 trưa 9/7 (giờ Malaysia), lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 29 đã diễn ra. Theo đó, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam nằm ở bảng B với các đội bóng Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Timor Leste. Cơ hội nào cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tại kỳ SEA Games lần này?
HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Thái Lan vẫn là đối thủ đáng ngại nhất”
HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam đã phát biểu như thế trên báo chí trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra. Theo thuyền trưởng gốc Nghệ An, khi còn là cầu thủ, ông và đồng đội đã thua chính người Thái tại SEA Games năm 1995 và đến bây giờ, người Thái vẫn mạnh hơn chúng ta một bậc. Rõ ràng HLV Hữu Thắng có lý khi phát biểu như vậy. Từ bao lâu nay, cái bóng quá lớn của bóng đá Thái Lan đã khiến cho bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn, dù đã có lúc chúng ta đứng trước ngưỡng cửa thiên đường.
Ngoại trừ chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam vẫn đang loay hoay trên con đường tìm kiếm một danh hiệu lớn trên đấu trường quốc tế, mà đặc biệt là SEA Games, nơi từ trước đến nay người Việt chưa thể nào bước lên bục cao nhất ngoài chiếc huy chương vàng giành được từ… năm 1959, khi SEA Games vẫn còn mang tên là SEAP Games.
Trong khi đó, người Thái đã giành rất nhiều chức vô địch AFF Cup lẫn SEA Games, khẳng định được vị thế trên đấu trường khu vực và đang vươn mình ra quốc tế. Dù không muốn, nhưng ai cũng phải thừa nhận, Thái Lan đang là cường quốc bóng đá số 1 Đông Nam Á. Và việc vượt qua Thái Lan không phải là điều dễ dàng, đúng như những gì HLV Nguyễn Hữu Thắng nhìn nhận.
Tuy vậy, sau lễ bốc thăm, HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam cũng phát biểu sẽ quyết chiến đến cùng trong một bài phỏng vấn trên Goal.com. Có thể thấy rằng, rõ ràng đội tuyển U22 đang thực sự “biết người biết ta” và rất quyết tâm. Nhưng liệu rằng chúng ta có làm nên chuyện khi lọt vào một bảng đấu tương đối khó với các đối thủ mạnh như Philippines (số 1 Đông Nam Á theo bảng xếp hạng FIFA), Thái Lan, Indonesia…
Sẽ vào chung kết
Theo thống kê sơ bộ của một số tờ báo trong nước, trong 5 lần cũng bảng với Thái Lan, Việt Nam vào chung kết đến 4 lần. Lịch sử đang đứng về phía chúng ta.
Nhiệm vụ bây giờ của ban huấn luyện là tính toán điểm rơi phong độ hợp lý, bài bản chiến thuật và nhân sự phù hợp. Chỉ cần tính toán hợp lý cùng thái độ thi đấu nghiêm túc, chúng ta có quyền mơ về chiếc huy chương vàng đầu tiên kể từ khi SEA Games đổi tên.
Lứa cầu thủ U20 vừa tham dự U20 World Cup như Đức Chinh, Quang Hải… kết hợp với lớp đàn anh nhiều kinh nghiệm quốc tế Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… sẽ tạo nên một đội hình có đủ chiều sâu để chinh phục những thử thách vào tháng 8 tới. Vấn đề ở đây là sự kết nối của toàn đội.
Chúng ta có thể tự tin, với nhân sự như thế, cùng với một HLV rất am hiểu Thái Lan vì đã từng đấu với họ dưới tư cách cầu thủ, đội tuyển có thể tiến sâu trong hành trình chinh phục huy chương vàng. Thi đấu đúng sức cộng với tâm lý ổn định, chúng ta có thể vào đến chung kết và mơ về chức vô địch.
Hoàng Minh