Ban đầu chúng tôi suy nghĩ chỉ là một mối quan hệ tạm bợ để được quan tâm, được yêu thương nơi đất khách quê người. Thế nhưng càng ở bên nhau tình cảm giữa chúng tôi càng thêm thắm thiết. Chúng tôi có sự đồng điệu cả về tâm hồn lẫn thể xác. Ở bên anh ấy, tôi luôn thấy bình yên. Còn với chồng tôi, tôi đến với anh ấy không phải vì yêu, mà vì theo sự sắp đặt của gia đình hai bên. Chồng tôi hiền lành, biết vun vén gia đình, chiều vợ, thương con. Nhưng ở bên chồng tôi thấy cuộc sống rất nhạt nhẽo.
Người đàn ông tôi yêu có nói với tôi rằng, anh ấy rất muốn được tiến tới hôn nhân với tôi. Chỉ cần tôi chia tay chồng, anh ấy sẽ coi con gái tôi như con ruột và yêu thương mẹ con tôi hết mực. Anh ấy bảo tôi cần quyết định sớm để hai đứa chung sức xây dựng nền tảng của hạnh phúc mới. Anh ấy muốn hai đứa chung tiền mua 1 mảnh đất ở quê anh ấy, sau đó xây nhà nghỉ, tạm thời bố mẹ anh sẽ quản lý giúp. Khi về nước coi như chúng tôi đã có thể ổn định cuộc sống.
Hiện tại tôi không biết mình phải quyết định như thế nào cho thỏa đáng. Liệu tôi có nên kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại để xây dựng hạnh phúc mới với người tôi yêu?
(Nguyễn Hạnh, Bắc Ninh)
Anh Quang Khải (42 tuổi, Hà Nội) tư vấn:
Đọc câu chuyện của bạn, tôi cứ có suy nghĩ rằng người đàn ông bạn đang yêu và gọi là “tình yêu đích thực” không thực lòng với bạn mà chỉ muốn lợi dụng về kinh tế. Chẳng có cơ sở nào để có thể tin tưởng tuyệt đối rằng sau khi bạn đưa tiền cho anh ta xây dựng nhà nghỉ ở quê thì sau này bạn sẽ là bà chủ của tài sản đó. Nếu sau khi về nước anh ta đòi chia tay bạn thì sao? Có một phép thử thế này, bạn hãy thử bàn bạc với người đàn ông đó theo hướng ngược lại, rằng anh ta sẽ đưa tiền để bạn đầu tư ở quê bạn vì bạn muốn gần cha mẹ, gần con gái. Hãy thử xem anh ta quyết định như thế nào?
Vấn đề nữa là, nền tảng của một cuộc hôn nhân không chỉ có tình yêu bạn ạ. Bạn nói sống với chồng nhạt nhẽo, liệu nguyên nhân là do chồng bạn hay do bạn chưa đủ cố gắng? Hay đó chỉ là chuyện “bới lông tìm vết” để bạn dễ bỏ chồng. Mọi quyết định của bạn bây giờ đều cần dùng lý trí để xem xét. Đừng nông nổi để sau này hối không kịp.
PHONG LINH (ghi)