Có nên mở lớp dạy... ngoại tình?

Có nên mở lớp dạy... ngoại tình?

Thứ 6, 08/03/2013 | 16:18
0
Câu chuyện về một blog đưa ra ý tưởng mở lớp dạy... ngoại tình mới đây đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Mỗi người có một lý lẽ riêng, ngay cả khi viết bài này, chúng tôi cũng không hề có ý định sẽ phê phán hay cổ súy. Thế nhưng, có những sự thật là lẽ đương nhiên, những tình cảm xuất phát từ đáy lòng nhưng lại bị liệt vào dạng "đổ đốn", "tồi tệ", "dâm đãng", đơn giản chỉ vì người đó đã hoặc đang có gia đình. Như vậy, có phải một người đã đăng ký kết hôn với một người khác giới là chỉ được phép biết đến người vợ hoặc chồng của mình? Và như vậy, tình cảm con người bị gò ép trong một khuôn khổ, chẳng khác nào một định lý đã được chứng minh. Nếu ai cũng làm được điều đó thì tình yêu sẽ được coi là vĩnh cửu theo đúng nghĩa của nó. Gặp gỡ, trao đổi với nhân vật, với cả người được coi là "nạn nhân" và người được xem là "thủ phạm", PV Người Đưa Tin ghi lại ý kiến người trong cuộc một cách chân thực nhất.

Ngoại tình là có tội?

Đem thông tin này chia sẻ với nhiều người, đa phần họ đều cho rằng đây là ý tưởng gàn dở, đi ngược truyền thống đạo đức của người Việt từ xưa. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều trường hợp có ý kiến ngược lại.

Đang ở cái tuổi ngoài ngũ tuần, ông Nguyễn Văn Tâm (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) đã có hai mặt con, một trai, một gái, cả hai đều ngoan ngoãn, học giỏi và thành đạt. Điều đặc biệt, hai con của ông đều cao trên 1,7m, nhan sắc chẳng thua kém gì người mẫu. Hai vợ chồng đều là cán bộ Nhà nước, kinh tế không phải là vấn đề đáng lo. Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình ông được coi là hình mẫu lý tưởng về một gia đình hạnh phúc. Bỗng một ngày, ông chủ của gia đình ấy yêu một người phụ nữ tuổi chỉ bằng…con gái của mình. Thấy thế, nhiều người "quy" ông vào danh sách "già mà còn dê", "trâu già thích gặm cỏ non", còn cô gái trẻ kia là dạng "đào mỏ". Sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Trao đổi với PV, ông Tâm chậm rãi: "Đó là những tình cảm đáng trân trọng giúp bản thân tôi sống tốt hơn. Thật khó để nói về điều đó bởi con mắt của dư luận vẫn là một rào cản để con người có thể công khai mà không sợ gì. Cho nên nhiều người vẫn chấp nhận những cuộc tình bí mật. Tuy nhiên tôi nghĩ không phải ai cũng có những suy nghĩ giống nhau. Bản thân tôi cũng không cho rằng đó là ngoại tình. Có người vì tình yêu thương thực sự, cũng có người chỉ là chốc lát, tạm thời... lại có người chỉ vì mục đích là sex.... Có người lại muốn tìm sự cân bằng nhưng cũng có người muốn trả thù vợ hoặc chồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống nhau cả. Có thể có người cho ngoại tình là xấu, nhưng cũng có người cho là cần thiết để lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn. Với người này, ngoại tình có thể bị xem là có tội nhưng có người lại bảo là không, điều này phụ thuộc vào quan điểm, hoàn cảnh của mỗi người".

Xã hội - Có nên mở lớp dạy... ngoại tình?

Ngoại tình là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình

Khi được hỏi ý kiến về "đề xuất" mở lớp học dạy ngoại tình, anh Nguyễn Văn Hùng (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nói: "Lớp học ấy nên có, nếu được mở, tôi sẽ tham gia khóa học để có cách xử lý vấn đề ngoại tình một cách khéo léo hơn. Tôi nghĩ là ai có thời gian và quan tâm thì nên đến học. Ngoại tình cũng giống như mại dâm thôi, trên thực tế, nó đã và đang tồn tại và dù muốn, dù không, có những người vẫn phải chấp nhận nó. Suy cho cùng thì  tình cảm con người đâu có gượng ép được?".

Về ý kiến ngoại tình có phải là xấu, anh Hùng cho rằng, thật ra ngoại tình không phải là chuyện hay ho gì nhưng nếu coi đó là tội thì cũng hơi quá. Trong xã hội, ngoại tình là một hiện tượng xã hội rất khó tránh khỏi, do đó, chúng ta không nên có cái nhìn quá khắt khe.

"Như tôi đây, dù đã vợ con đàng hoàng nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên người con gái đến sau vợ tôi ấy. Dù đã quay về làm tròn bổn phận với gia đình, nhưng tôi vẫn không ngừng yêu cô ấy. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn quên cô ấy nhưng không được", anh Hùng chia sẻ.

Ngoại tình, cô Tấm cũng thành... "phù thuỷ"

Ý tưởng về lớp học dạy ngoại tình trên mạng đang được khá nhiều người quan tâm. Rất nhiều ý kiến cho rằng nên có lớp học này. Theo chủ nhân của ý tưởng, khi tốt nghiệp lớp học này, học viên sẽ theo hai hướng: Tìm cách tránh việc ngoại tình hoặc sẽ có những kỹ năng ngoại tình kín đáo, tinh vi, lãng mạng, ít bị lộ hơn.

Khi blog này được đăng tải, rất nhiều độc giả đã "ủng hộ nhiệt tình" ý tưởng mở lớp học. Độc giả Lê Minh cho rằng: "Chúng ta không nên có cái nhìn khắt khe về ngoại tình quá. Ngoại tình không phải là biểu hiển của sự suy thoái đạo đức truyền thống. Nếu nhìn cả hai mặt của vấn đề giống như ta xem xét cả hai mặt của một tảng băng thì sẽ thấy ngoại tình không xấu như ta tưởng. Mình biết rằng với lối suy nghĩ này không dễ được mọi người chấp nhận. Người ngoại tình trong trường hợp hai bên đều có gia đình riêng và có địa vị trong xã hội, bạn có biết họ rất khổ sở không. Sống thật với lòng cũng không được, giả dối cũng không xong. Tại sao chúng ta không thông cảm cho họ nhỉ?".

Tuy nhiên, khi ngoại tình (cả về tâm tưởng lẫn thể xác), người ngoại tình đều có sự thay đổi về tính cách và hành động. Có người "ruồng rẫy" vợ, "ngược đãi" con cái khiến cuộc sống gia đình như rơi vào "vực thẳm" bởi những mâu thuẫn vụn vặt. Cách đây không lâu, tôi từng chứng kiến sự tan vỡ mái ấm gia đình của một người bạn thân. Biết chồng "ăn chả", Minh Hương (Sơn Tây, Hà Nội) cũng "ăn nem" để trả thù. Thế nhưng khi chồng chấm dứt những mối quan hệ ngoài luồng, Minh Hương lại không thể chấm dứt được với tình nhân. Ngược lại, cô lại càng lún sâu hơn bởi ở bên người đàn ông kia, cô được tận hưởng sự thăng hoa trong tình dục, cái mà chồng cô chưa bao giờ làm được. Những đồng tiền Hưng (chồng Hương) gửi về đóng học, mua thức ăn cho hai đứa con được Hương bớt xén để mua mỹ phẩm, quần áo đẹp. Nhìn Hương, không ai bảo cô là "gái quê" bởi người cô lúc nào cũng thơm nức, "quần là áo lượt"… Thấy vợ thay đổi cộng với những lời dị nghị của hàng xóm, Hưng đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với Hương và mời bố mẹ cô xuống nói chuyện.

Sau lần ấy, hễ con cái phạm lỗi, dù là nhỏ nhất, cô sẵn sàng cho vài cái bạt tai để nhớ. Có lần cãi nhau với chồng xong, Hương trút hết tội lỗi lên đầu hai đứa con nhỏ bằng những lằn roi, những câu nói thậm tệ: "Nhìn chúng mày thật ngứa mắt", "Vì chúng mày mà tao khổ thế này"… Rồi thay vì nấu cơm cho con, cô để chúng tự nấu hoặc ăn mỳ tôm trừ bữa. Nhìn cách Hương đối xử với các con, chẳng ai tin là để có được hai đứa con này, vợ chồng cô đã phải chữa trị khắp nơi ròng rã suốt 4 năm trời. Đối với Hương lúc này con cái chỉ là gánh nợ. Thế nên, khi ly hôn, Hương sẵn sàng để hai đứa con nhỏ cần có bàn tay mẹ chăm sóc cho chồng nuôi để tiện việc "ngoại tình" của mình.

Không riêng gì Hương, rất nhiều người vợ ngoại tình khi bị phát hiện, họ sẵn sàng trút giận lên đầu những đứa con vô tội, khiến chúng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Bên cạnh đó, nhiều người vợ bị chồng "cắm sừng" cũng quay sang trút giận lên con cái. Lúc này tình mẫu tử bị che lấp bởi sự hận thù. Yêu chồng bao nhiêu, khi bị phản bội, họ hận bấy nhiêu. Nhiều người sẵn sàng lao vào "cắn xé", trả thù tình nhân của chồng bằng những chiêu kinh dị, sởn gai ốc.

Báo chí từng đề cập hàng chục vụ đánh ghen "có một không hai" với những chiêu quái gở: Đánh vào vùng kín, bắt tại trận, tịch thu quần áo tình địch sau đó kéo lê khắp đường nhằm hạ thấp nhân phẩm của tình địch, hay rạch mặt, tạt a xít, thậm chí giết chết tình địch… Trước những hành động này, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng người bị rơi vào hoàn cảnh trên cần bình tĩnh, đặc biệt là phụ nữ. Họ cần có những hành động khôn ngoan, thận trọng để tránh làm tổn thương chính bản thân những đứa con của mình. Hơn nữa, những hành động làm tổn thương tình địch sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng: Nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng hơn bị khép vào tội hình sự.

Minh Thư (Vũ Thư, Thái Bình) từng có "thâm niên" đánh ghen hộ chị gái chia sẻ: "Chỉ cần nghe nhắc từ ngoại tình, mình là người ngoài còn cảm thấy "sôi máu" nói gì đến người trong cuộc. Làm sao bình tĩnh nổi khi chứng kiến chồng, vợ mình có những hành động "thân mật" với người khác chứ?". Rồi cô kể cho chúng tôi nghe vụ đánh ghen mà cô nhớ mãi: Hôm ấy, anh rể Thư mang bạn gái về nhà, sau đó họ ân ái với nhau trong phòng ngủ của vợ chồng chị gái. Chị gái cô choáng quá, người lả ra, không đứng nổi khiến cô phải quát xuống nhà đóng hết cửa lại. Còn cô đứng chờ họ "hành sự" xong rồi đạp cửa xông vào đánh tình địch của chị gái vì tội "đã ăn cắp lại còn la làng". Sau trận ấy, vợ chồng chị gái cô ly hôn vì anh rể muốn được tự do yêu. Kể đến đây, Hương bảo: "Vợ chồng chị tôi ly hôn được gần 2 năm rồi, mối tình "mèo mả gà đồng" của anh rể cũng chẳng đi tới đâu. Hiện tại, anh ta vẫn sống một mình. Cuộc đời này rất công bằng, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy".

Quả thực, nhiều người ngoại tình rồi về gây sự với chồng, vợ là đáng trách. Ngoại tình khi đó là có tội, được liệt vào những hành vi tồi tệ. Thế nhưng, nhìn một cách công bằng từ hai phía, nghe tâm sự trực tiếp của những người coi những tình cảm "ngoài luồng" ấy là cứu cánh cho cuộc đời mình lại khác. Tâm sự của anh Hùng khi trò chuyện đã đem đến cho chúng tôi một luồng suy nghĩ khác: "Với tôi, trong thâm tâm không nghĩ đó là ngoại tình! Đó là tình yêu, là sự cảm phục, ngưỡng mộ dành cho người con gái ấy. Là tình thương yêu mà mình còn thiếu, nó sẽ bù đắp cho mình, động viên mình, nâng bước mình lên…".   

Hồng Mây - Dương Yến               

(*Tên nhân vật đã được thay đổi)

'Học kỹ năng... ngoại tình kín đáo'

Thứ 4, 27/02/2013 | 15:12
Chắc hẳn hiều người sẽ “ném đá” tới tấp khi thấy có đề nghị mở lớp dạy ngoại tình.

Đột nhập lớp học ngoại ngữ... tại chùa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Trung tâm ngoại ngữ tại chùa Lá nằm sâu trong con hẻm trên đường Quang Trung (phường 14, TPHCM) từ gần 2 năm nay là nơi học tập miễn phí các thứ tiếng Anh, Hoa, Nhật, Pháp, Đức của hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn quận Gò Vấp và TPHCM.

Sốc vì chồng ngoại tình với ... đàn ông

Thứ 2, 11/02/2013 | 11:46
“Khi biết sự thật chồng tôi đang ngoại tình, mà lại “ngoại tình”với một gã đàn ông, tôi đã bị sốc nặng, phải đi cấp cứu mấy lần, những tưởng không thể sống được…”