Gần như năm nào cũng vậy, cứ như đến hẹn lại lên, giới trẻ nô nức đăng tải những bức hình thể hiện sự vô ý thức của mình lên mạng xã hội bất chấp sự phản đối của cộng đồng mạng. Nào là ngang nhiên phá nát vườn hoa hướng dương, bẻ cành hoa chụp ảnh,...mới đây nhất là hình ảnh cô gái trẻ phi xe máy cày nát ruộng hoa cải.
Trước những hành vi phản cảm đó, nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng một số người trẻ đang bất chấp tất cả để được nổi tiếng?
Nhu cầu được mọi người biết đến là tâm lý thường diễn ra ở các bạn trẻ. Dù ở mức độ nào, mỗi người đều có những cách riêng để khẳng định mình. Tuy nhiên một vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhất là internet, thế giới mạng cũng phải “chóng mặt” trước cơn khát nổi tiếng của giới trẻ và cách thức để nổi tiếng của họ.
Từ những chiêu trò quái đản đến các hình thức câu like bất chấp hậu quả. Nguy hiểm hơn, nếu trước kia những hành động xấu xí bị vô tình ghi hình, thì ngày nay họ cố tình “diễn” để được ghi lại và sau đó tung lên mạng xã hội cho cộng đồng ném đá và nổi tiếng.
Cứ đến mùa hoa nở rộ, cũng là lúc một số bạn trẻ thể hiện sự vô ý thức. Đã có không ít những câu chuyện, những hình ảnh “vùi hoa, dập liễu” được các bạn trẻ chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng cảm thấy thất vọng.
Ngày hôm nay, hình ảnh một thiếu nữ mặc áo khoác màu đỏ, ngồi trên xe Dream "tự sướng" giữa vườn hoa cải đã thực sự gây bức xúc cho đông đảo cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng cho rằng, đây là một hành động xấu xí không thể chấp nhận được.
Cách đó không lâu, dân mạng cũng được một phen dậy sóng khi chứng kiến hình ảnh 2 nam thanh niên đã vào cánh đồng hoa hướng dương chủ động và tỏ ra rất phấn khích khi phá hoại hoa hướng dương. Sau khi clip này được đăng lên mạng xã hội đã trở thành một cuộc tranh cãi gay gắt, thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ.
Dẫu biết rằng, mùa hoa nở là mùa để chúng ta có những cuộc vui chơi, thưởng thức cái đẹp. Tuy nhiên, hành vi của một số bạn trẻ đã để lại những ấn tượng xấu, tạo nên những làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng.
Điển hình là mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, Lào Cai... hàng ngàn dân phượt tìm đến những miền đất vùng cao này chỉ để ngắm, chụp ảnh với loài hoa độc đáo này. Và dĩ nhiên, không phải ai cũng có ý thức bảo vệ của cải của người dân, bảo vệ cảnh sắc tươi đẹp.
Trần Phương